TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ

Hàng ngàn người TP.HCM vật vã trở về nhà trong ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, do giao thông bị “tê liệt”.

Chiều 4.5, cơn mưa khoảng 15 phút xảy ra vào giờ tan tầm trên địa bàn quận Tân Phú, Tân Bình, 12, quận Gò Vấp (TP.HCM) khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện xe máy, xe ô tô xếp thành hàng kéo dài cả km.

TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ - 1

Trên đường Trường Chinh cửa ngõ phía tây bắc của TP.HCM, giao thông “tê liệt”, dòng phương tiện xếp thành hàng dài kéo dài cả km.

Ghi nhận trên tuyến đường Trường Chinh hướng từ Tân Bình về An Sương, xe máy, xe khách, xe buýt xếp thành hàng, chen chúc lẫn nhau kéo dài từ mũi tàu Trường Chinh – Cộng Hòa đến đoạn giao nhau với đường Nguyễn Văn Quá hơn 1km. Các loại phương tiện “giậm chân” tại chỗ, thỉnh thoảng chỉ nhích từng tý trên đường.

Do kẹt xe, nhiều phương tiện quay đầu, leo lên vỉa hè để tìm hướng đi khác khiến giao thông càng bị ùn tắc nghiêm trọng hơn. Nhiều người phải đi vào các con hẻm, nhưng cũng không thoát khỏi cảnh kẹt xe. Trong khi đó, nhiều xe máy lọt thỏm giữa các xe khách, xe buýt. Rất nhiều người tấp xe vào vỉa hè đợi hết kẹt xe mới về nhà.

Anh Ngọc Lê (ngụ quận 12) cho biết: “Sau khi tạnh mưa, mọi người túa ra đường khiến giao thông bị ùn tắc. Xe không chạy được. Dòng phương tiện phía trước, phía sau thi nhau “nhả khói” đến ngạt thở. Vợ tôi phải bồng con nhỏ đi bộ vào bên trong đường để hít thở”.

“Xe đông nghẹt chắc phải cả tiếng nữa mới về được đến nhà. Sáng nay (4.5) - ngày đi làm đầu tiên sau lễ đã kẹt xe, giờ về còn kẹt xe nghiêm trọng hơn. Gần 1 tiếng nhưng vẫn chưa di chuyển qua hết điểm kẹt xe”, chị Nguyễn Thị Ý (ngụ quận Tân Bình) mệt mỏi nói.

Tại các giao lộ, lực lượng CSGT toát mồ hôi để phân luồng và điều tiết giao thông. Nhiều phương tiện được công an hướng dẫn đi thẳng nhằm giảm tình trạng ùn tắc.

Tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý, Tây Thạnh (quận Tân Phú), Phan Huy Ích (quận 12) cũng xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cũng trong cơn mưa chiều 4.5, giao thông tuyến đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) bị “tê liệt”. Người dân, phụ huynh vừa phải trân mình chịu cảnh kẹt xe, vừa bì bõm lội nước do mưa ngập đường để về nhà.

Đến hơn 20h cùng ngày, giao thông các tuyến đường này đã “hạ nhiệt”. Tuy nhiên, các phương tiện vẫn di chuyển khá chậm.

Những hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận:

TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ - 2

Hàng ngàn người dân TP.HCM vật vã trở về nhà trong ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài do giao thông bị “tê liệt”.

TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ - 3

Trên đường Trường Chinh cửa ngõ phía tây bắc của TP.HCM, giao thông “tê liệt”, dòng phương tiện xếp thành hàng dài kéo dài cả km.

TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ - 4

Nhiều người tìm cách quay đầu, tìm hướng khác để thoát khỏi cảnh kẹt xe khiến giao thông càng thêm hỗn loạn.

TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ - 5

Tuyến đường đất song song với đường Trường Chinh được nhiều người tìm đi, nhưng cũng không thoát khỏi kẹt xe.

TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ - 6

TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ - 7

Phương tiện nối đuôi nhau xếp thành hàng dài trên đường Trường Chinh.

TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ - 8

Người dân mệt mỏi trên hành trình về nhà trong ngày đầu tiên làm việc sau dịp nghỉ lễ.

TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ - 9

TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ - 10

TP.HCM: “Nhích từng centimét” về nhà ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ - 11

Người dân, phụ huynh vừa phải lội nước để về nhà, vừa phải trân mình chịu cảnh kẹt xe trên đường Nguyễn Văn Quá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN