Tiếng gọi cha và sự mất tích bí ẩn của bé trai 3 tuổi

Đã 5 tháng trôi qua nhưng người dân xã Tà Nung, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang hoang mang trước sự mất tích bí ẩn của bé trai 3 tuổi sau tiếng gọi cha giữa rẫy vắng. Còn gia đình rong ruổi khắp khắp chốn tìm con trong vô vọng.

Tiếng gọi cha nơi rẫy vắng...

Sau 5 tháng bé trai 3 tuổi mất tích, chúng tôi  đã tìm đến gia đình anh Huynh (42 tuổi), chị Lê Thị Yến (36 tuổi, cán bộ tại địa phương) ở tổ 7, thôn 5, xã Tà Nung, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Những ngày này, anh Huynh, cha đẻ của cháu Vương vẫn miệt mài cùng chiếc xe máy cũ và tấm bảng tìm con đi khắp những vùng lân cận tìm con trai trong vô vọng.

Tiếng gọi cha và sự mất tích bí ẩn của bé trai 3 tuổi - 1

Anh Huynh rong ruổi khắp các nẻo đường để tìm con

Vẻ mặt buồn rầu anh kể lại, ngày 23.6, vợ anh là chị Yến cùng con gái Lương Hải Anh (7 tuổi) đi tham quan tại Nha Trang cùng cơ quan, anh Huynh chở con trai là cháu Vương đi vào nhà cũ (trong rẫy cà phê của gia đình, cách trung tâm xã 1,8km, là nơi hẻo lánh, rất ít người qua lại.

Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, sau khi cho heo và vịt ăn xong, anh Huynh xuống ao cá cách nhà khoảng 60m để cho cá ăn. Trong khi đó, cháu Vương đang ngồi chơi một mình trong nhà. Một lúc sau anh nghe tiếng chó sủa, cùng đó tiếng con trai gọi “Bố ơi! Bố ơi!...”. Nghĩ rằng cậu con trai gọi tìm bố bình thường như nhiều lần khác nên anh chỉ nói vọng vào: “Con cứ ở đó, bố cho cá ăn rồi bố lên”. Không nghe con goi nữa, anh lại tiếp tục cho cá ăn. 10 phút sau, anh vào nhà thì không thấy con đâu.

“Tôi giật mình khi không thấy con đâu, vội chạy khắp vườn tìm, gọi cháu rồi chạy sang nhà hàng xóm hỏi cũng không thấy con đâu. Lúc này tôi mới cảm thấy lo lắng và ân hận vì đã không về với con ngay khi cháu gọi mình. Tôi không thể tin rằng con mình bị bắt cóc vì chưa từng nghĩ việc này sẽ xảy ra ở đây. Tôi chạy khắp xóm tìm, gọi cả cho người thân tìm cháu, sau đó tôi đi báo Công an xã” – Anh Huynh nhớ lại.

Tiếng gọi cha và sự mất tích bí ẩn của bé trai 3 tuổi - 2

Bé Vương mất tích đã 5 tháng

Tiếp lời chồng, chị Lê Thị Yến cho biết: “Trong lúc đang cùng đoàn cán bộ của xã đi tham quan ở Nha Trang, nghe tin báo từ chồng và Công an xã điện thoại về vì con bị mất tích, tôi như chết đứng nói không thành lời. Sau đó tôi cấp tốc bắt xe về nhà tìm con”.

Chị Yến cho biết thêm: “Mỗi lần đi ra vườn cà phê cuốc cỏ, bón phân, tưới cây… vợ chồng tôi thường để hai cháu chơi trong nhà, đâu có nghĩ đến việc chúng sẽ bị bắt cóc hay đi lạc, nhưng lần này cháu Vương mất tích, tôi không thể ngờ tới. Nhớ cháu nó lắm! Mong sao con bình yên.Tôi luôn nuôi hy vọng nếu có ai đó nhìn thấy cháu thì có thể giúp đỡ gia đình chúng tôi sớm được sum họp...”, Chị Yến nói trong sự tuyệt vọng.

Tiếng gọi cha và sự mất tích bí ẩn của bé trai 3 tuổi - 3

Chị Yến bên con trai lúc chưa mất tích

Kể lại giây phút trước lúc cháu mất tích, chị Lưu Thị Lê, nhà kế bên rẫy của anh Huynh, vẫn còn bàng hoàng: “Trong lúc cho ba cháu nhỏ ăn cơm, tôi có nghe tiếng cháu Vương khóc, nhưng do phải cho con ăn nên tôi không ra coi, lát sau anh Huynh qua hỏi, tìm con, tôi mới biết cháu nó mất tích”.

Hành trình tìm con trong vô vọng

Từ khi con trai mất tích tới nay, qua mạng xã hội chị Yến liên tục đăng tải hình ảnh của con trai cùng lời cầu cứu, hy vọng có ai đó nhìn thấy hoặc biết thông tin gì về con trai bé nhỏ của mình: “Ai biết con tôi ở đâu, làm ơn chỉ cho vợ chồng tôi với, dù bán hết cả gia sản để tìm thấy con chúng tôi cũng cam lòng”. Chị Yến cho hay, qua Facebook, có một vài người đã cung cấp thông tin về các em bé đi lạc nhìn hao hao giống bé Vương, nhưng chị khẳng định đó không phải con trai mình. Bên cạnh đó, gia đình cũng không nhận được điện thoại tống tiền hay dọa nạt gì từ khi bé Vương mất tích. 

Còn chồng chị – anh  Huynh, sau 1 tuần tìm khắp nhà rồi ra ngoài đường, sang hàng xóm lân cận nhưng vô vọng. Không còn cách nào khác là anh gắn tấm bảng in hình con trai lên chiếc xe máy cũ rong ruổi khắp các huyện, thành phố trong tỉnh rồi đến các tỉnh lân cận, từ Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương, Bình Phước... nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối, tin tức về cháu bé.

Tiếng gọi cha và sự mất tích bí ẩn của bé trai 3 tuổi - 4

Anh Huynh chỉ vị trí nơi con trai cất tiếng gọi cha rồi mất tích

Lấy tay gạt đi giọt nước mắt lăn trên gò má, chi Lê cho biết. Sau nhiều tuần tìm con khắp nơi không có kết quả, anh Huynh trở về tiếp tục rong ruổi tìm con tại TP Đà Lạt được mấy ngày, thì ngày 14-11, có người dân gọi điện báo tin thấy một bé trai tầm 3 tuổi giống con anh đang bán vé số ở ngã tư An Sương, Q.12, TP.HCM thế là anh tức tốc lên đường: “Nhận được tin báo ảnh đón xe đi liền, gia đình đã liên lạc với ảnh nhưng vẫn chưa có manh mối gì về con - Còn tia hi vọng nào tìm con vợ chồng tôi sẽ tìm tới cùng” – Chị Yến chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Lục, Trưởng công an xã Tà Nung, cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. "Đây là sự việc hi hữu, lần đầu tiên xảy ra ở địa bàn. Chúng tôi cùng toàn thể các đơn vị chức năng trong địa phương đã có những động viên về tinh thần cho gia đình nạn nhân đồng thời đã lập hồ sơ và thông báo sự việc lên cơ quan cấp trên. Chúng tôi cũng đã ra thông báo đến các cơ sở về việc tìm kiếm cháu bé".

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ – Trưởng Công an TP.Đà Lạt cho biết: “Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra Công an TP.Đà Lạt và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp xác minh, làm rõ. “Với trách nhiệm của mình, chúng tôi đang làm hết sức để bảo vệ sự an toàn cho cháu bé, để cháu sớm trở về đoàn tụ với người thân”.

Một cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “5 tháng qua, anh em tổ điều tra đã nhiều lần cùng gia đình anh Huynh tới huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), Đăk Lắk và Đồng Nai để xác định nguồn tin báo đã nhận dạng được cháu Vương. Tuy nhiên, tất cả đều được xác định không chính xác” .

Trong khi cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp tục truy tìm manh mối, anh Huynh vẫn đi khắp nơi  với hi vọng tìm được con trai. Chúng tôi hi vong rằng, mọi việc việc sẽ như chia sẻ của chị Yên, mẹ cháu bé: "Bây giờ, mình chỉ mong con được trở về nhà trong vòng tay mẹ bình an. Dù có phải đánh đổi điều gì, mình cũng sẵn sàng, miễn là nhìn thấy con. Mình tin, bé Vương vẫn đang ở đâu đó, chứ không gặp nguy hiểm như nhiều em bé mất tích khác".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN