Thiếu niên chết cứng trong máy bay quân sự Mỹ

Các nhân viên bảo dưỡng bàng hoàng khi phát hiện xác cậu bé nằm co quắp bên dưới máy bay.

Ngày 29/7, các quan chức quân đội Mỹ cho biết họ đã phát hiện thi thể đông cứng của một thiếu niên bên trong khoang chứa càng hạ cánh của một máy bay quân sự sau khi hạ cánh xuống căn cứ ở Đức, khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ an ninh của máy bay quân sự Mỹ.

Các nhân viên bảo dưỡng máy bay của không quân Mỹ phát hiện thi thể của nam thiếu niên này vào tối Chủ nhật sau khi khi nhìn thấy một mảnh vải màu cam ở một hốc nhỏ gần càng hạ cánh của chiếc C-130J đang đậu tại căn cứ Ramstein.

Thiếu niên chết cứng trong máy bay quân sự Mỹ - 1

Máy bay vận tải C-130 của không quân Mỹ

Khi kéo mảnh vải này ra, họ bàng hoàng phát hiện ra rằng nó là chiếc áo trên người một cậu bé đang nằm đông cứng bên trong khoang chứa càng hạ cánh.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết nạn nhân là một thiếu niên da đen nhiều khả năng là công dân ở châu Phi. Trước khi đến Đức, chiếc máy bay C-130J trên đã thực hiện nhiệm vụ ở châu Phi và vài lần hạ cánh ở Senegal, Mali, Chad, Tunisia và căn cứ Sigonella ở Sicily.

Hôm qua, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhiều khả năng cậu bé này đã lén trèo lên máy bay ở Mali và bị chết vì thiếu ô-xy và giảm nhiệt khi máy bay bay từ châu Phi tới châu Âu.

Tuy nhiên, việc để một cậu bé có thể lén trèo lên được máy bay quân sự Mỹ để tới châu Âu rõ ràng là một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng của Mỹ. Người ta không thể tưởng tượng được hậu quả nếu kẻ xâm nhập không phải là một cậu bé mà là một tên khủng bố đánh bom cảm tử sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN