Thêm “nhà ngoại cảm” có dấu hiệu mờ ám

Một “nhà ngoại cảm” từng gây ồn ào một thời gian dài ở 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu có những dấu hiệu mờ ám.

Cuối tháng 7/2011, một người đàn ông tìm đến trường bắn Quốc gia khu vực 3 (giáp ranh giữa 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai) xin làm thủ tục khảo sát, cất bốc hài cốt của cha là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Cùng đi có “nhà ngoại cảm” Vũ Thị Hòa (SN 1972, ngụ tỉnh Yên Bái).

Nhiều dấu hiệu bất minh

Theo lời bà Hòa thì xung quanh núi Mây Tàu thuộc khu vực trường bắn này còn rất nhiều hài cốt liệt sĩ (HCLS) chưa được phát hiện và hứa giúp địa phương tìm kiếm, cất bốc.

Được sự chấp thuận, bà Hòa dẫn đầu một đoàn các “nhà ngoại cảm” có tên là “Đoàn tâm đức Yên Bái”, tiến hành cất bốc được 112 HCLS, trong đó có 76 HCLS được thân nhân ở các tỉnh phía Bắc đem về quê, 36 HCLS còn lại được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

nha ngoai cam vu thi hoa  nha ngoai cam phan thi bich hang  VTV vach mat nha ngoai cam lua dao  ngoai cam  nguyen thanh thuy  cau thuy  nha ngoai cam lua dao  phan thi bich hang  phan thi bich hang lua dao  tim hai cot liet si  nha ngoai cam tim hai cot liet si  vach mat nha ngoai cam  nha ngoai cam  ngoai cam  nha ngoai cam tim hai cot liet si  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

“Nhà ngoại cảm” Vũ Thị Hòa trong buổi khai quật hài cốt liệt sĩ ở khu nhà lao Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tuy nhiên, theo hồ sơ của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đơn vị này đã đem các mẫu vật được cho là HCLS đi xét nghiệm và kết quả cho thấy không thể xác định là HCLS và những hoạt động của “Đoàn tâm đức Yên Bái” mang nhiều dấu hiệu bất minh, lợi dụng để lừa đảo.

Không thể khẳng định

Khoảng 3 tháng sau vụ khai quật HCLS ầm ĩ tại huyện Xuyên Mộc, “nhà ngoại cảm” Vũ Thị Hòa và “Đoàn tâm đức Yên Bái” lại gây ồn ào tại nhà lao Tân Hiệp ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nhà lao Tân Hiệp là nơi từng diễn ra cuộc nổi dậy của các tù chính trị cách mạng và nhiều người đã phải nằm lại nơi đây. Ngày 3/1/2012, nhận được tin phía sau di tích có hố chôn 22 liệt sĩ, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với thân nhân các liệt sĩ để làm rõ. Người khẳng định thông tin tìm thấy HCLS lần này cũng là bà Hòa, dẫn theo “Đoàn tâm đức Yên Bái”. Bà Hòa khẳng định có 3 hố chôn HCLS, sâu khoảng 40cm. Khi đào lên, chỉ có 4 cúc áo và một số vật mụn nát mà bà Hòa cho đó là xương, thịt và máu của người quá cố đã phân hủy quyện vào nhau. Các mẫu vật này sau đó được Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận không thể khẳng định là hài cốt.

Trong khi đó, quá trình khai quật, đoàn các “nhà ngoại cảm” không ai được vào khu khai quật, kể cả cơ quan chức năng. Nhiều người dân ở gần đấy, khi được mời làm việc với cơ quan chức năng, cũng khẳng định trước khi khai quật, khu vực nói trên đã được san ủi và đổ lên một lớp đất mới.

Đã cảnh báo

Ngay từ lúc chứng kiến các hoạt động của nhóm các “nhà ngoại cảm”, bà Lê Thị Mỹ Phượng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, đã có văn bản gửi các huyện, thị xã, TP trong tỉnh đề nghị “cảnh giác với “nhà ngoại cảm” Vũ Thị Hòa và “Đoàn tâm đức Yên Bái”. Công an tỉnh Đồng Nai cũng có văn bản khẳng định những hoạt động của các “nhà ngoại cảm” không đem lại kết quả chính xác.

“Hoạt động của những người được cho là nhà ngoại cảm không có kết quả chính xác, còn các dấu hiệu lừa đảo khá rõ ràng thì phía công an nên vào cuộc”- Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hoàng (Người Lao Động)
"Lật tẩy" các nhà ngoại cảm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN