Thêm một người Mỹ bị bêu tên sau vụ giết “vua sư tử”

Trang Facebook của bác sĩ này tràn ngập những lời bình luận tiêu cực sau khi ông ta bị tố cáo sát hại trái phép một con sư tử.

Ngày 2.8, nhà chức trách Zimbabwe đã cáo buộc một công dân Mỹ thứ hai có hành vi săn bắn sư tử trái phép ở nước này, sau khi một nha sĩ ở Minnesota (Mỹ) bị cộng đồng mạng “săn lùng” vì đã giết hại chú sư tử nổi tiếng Cecil rất được yêu mến ở nước này.

Nhà chức trách Zimbabwe cho biết người Mỹ thứ hai này tên là Jan Seski, một bác sĩ ở Pennsylvania, người đã bỏ tiền thuê một hướng dẫn viên địa phương để sát hại một con sư tử khác hồi tháng Tư vừa qua mà không có giấy phép.

Thêm một người Mỹ bị bêu tên sau vụ giết “vua sư tử” - 1

Bác sĩ Seski dùng cung tên bắn chết một con mèo rừng và khoe ảnh trên Facebook

Cảnh sát Zimbabwe cho hay hướng dẫn viên này hiện đã bị bắt và anh ta đã khai ra Seski. Được biết Seski là một bác sĩ ung thư ở Pittsburgh, tuy nhiên ông này đã không xuất hiện ở nơi làm việc và nhà riêng sau khi tên tuổi bị công khai, vì lo sợ bị dư luận “săn lùng” như trường hợp nha sĩ Walter Palmer, người đã dùng cung tên bắn hạ “vua sư tử” Cecil ở Zimbabwe.

Ngay sau khi thông tin trên được ban bố, trang Facebook của bác sĩ Seski đã tràn ngập những lời bình luận đầy giận dữ và ghê tởm của cộng đồng mạng. Một thành viên tỏ ra bức xúc: “Ông đúng là nghiệt chủng của loài người. Tôi cũng đã từng thấy ông giết hại một con voi...”

Cộng đồng mạng Mỹ trước đó cũng đã sôi sục với vụ nha sĩ Palmer dùng cung tên bắn hạ, lột da “vua sư tử Cecil” trái phép. Hàng ngàn người đã tập trung trước phòng khám của nha sĩ này để biểu tình phản đối, khiến phòng khám phải đóng cửa, trong khi trang nghề nghiệp Yelp của nha sĩ Palmer nhận được hàng ngàn lời bình luận tiêu cực.

Thêm một người Mỹ bị bêu tên sau vụ giết “vua sư tử” - 2

Người dân Mỹ đến trước cửa phòng khám của nha sĩ Palmer để biểu tình

Cư dân mạng càng giận dữ hơn nữa khi có tin cho hay những chú sư tử non là con của Cecil đang có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, sau khi con sư tử đực duy nhất bảo vệ cho chúng là Jericho – em của Cecil – cũng đã thiệt mạng dưới tay một thợ săn trái phép hôm thứ Bảy tuần trước.

Trước sự lo lắng của người dân, trong sáng Chủ nhật, một chuyên gia nghiên cứu đã lặn lội vào khu bảo tồn và chụp được tấm ảnh Jericho để chứng minh rằng con sư tử này đang sống khỏe mạnh. Các chuyên gia cho rằng Jericho đang đảm đương vai trò đầu đàn mà người anh của mình để lại.

Chuyên gia Brent Staplekamp cho biết: “Mọi thứ đang rất khó khăn với Jericho, nhưng nó là một con sư tử trưởng thành 11 năm tuổi, và nó đã trải qua đủ cuộc chiến để có thể đảm đương vị trí đầu đàn”.

Thêm một người Mỹ bị bêu tên sau vụ giết “vua sư tử” - 3

Sư tử Jericho (trái) đang đứng ra bảo vệ đàn con của anh trai mình

Theo ông Staplekamp, Cecil và Jericho từng là đối thủ cạnh tranh với nhau, nhưng khi đàn sư tử của chúng bị dồn sang một lãnh thổ mới, cả hai đã liên minh với nhau để bảo vệ sư tử con và bầy đàn.

Trước sức ép dữ dội của dư luận, hiện chính phủ Zimbabwe đã phải chấm dứt việc cấp phép cho người nước ngoài săn bắn sư tử bằng cung tên, đồng thời hủy mọi cuộc săn xung quanh khu vực mà “vua sư tử Cecil” bị sát hại.

Chính quyền Zimbabwe cũng tuyên bố sẽ đề nghị phía Mỹ dẫn độ Palmer về nước này để xét xử về tội săn bắn trái phép. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ họ có đề nghị dẫn độ cả bác sĩ Seski nữa hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN