Thanh niên cởi trần, "quậy tưng" sân bay Nội Bài

Nam thanh niên cởi trần, chửi bới rồi gây náo loạn ở nhà ga CT1, sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Khoảng hơn 13h chiều nay (27.12), một nam thanh niên khoảng 30 tuổi cởi trần, chửi bới gây náo loạn ở nhà ga CT1, sân bay Nội Bài.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài đã nhanh chóng có mặt, yêu cầu nam thanh niên về đồn làm việc. Tuy nhiên, người này có biểu hiện bất thường, ra sức chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Nam thanh niên luôn miệng nói “Tao không sợ. Mày làm gì được tao”.

Ít phút sau, một số cán bộ an ninh sân bay Nội Bài đã áp sát, khống chế nam thanh niên đưa về đồn làm việc.

Thanh niên cởi trần, "quậy tưng" sân bay Nội Bài - 1

Thanh niên cởi trần, "quậy tưng" sân bay Nội Bài - 2

Lực lượng an ninh sân bay Nội Bài khống chế nam thanh niên.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Trần Đức Vinh - Phó trưởng Đồn công an Nội Bài - cho biết, khi vào đến nhà ga CT1, nam thanh niên bắt đầu cởi áo và có biểu hiện quậy phá, gây náo loạn.

“Nam thanh niên có làm hư hại một số đồ đạc trong nhà ga CT1. Không có hành khách nào bị thương trong lúc nam thanh niên quậy phá”, trung tá Vinh thông tin.

Theo vị cán bộ này, nam thanh niên quậy phá đi chuyến bay từ Nội Bài vào TP.HCM. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ nam thanh niên và chờ người nhà đến làm việc.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN