Tàu du lịch chìm trên sông Hàn hoạt động “chui”

Đến thời điểm này vẫn còn ít nhất 3 người mất tích. Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng xác định tàu du lịch bị chìm trên sông Hàn khiến nhiều người mất tích chưa được cấp phép hoạt động.

Đến 6 giờ sáng 5-6, sau vài giờ nghỉ ngơi, hàng chục thợ lặn ở TP Đà Nẵng đã được huy động tiếp tục tìm kiếm tung tích các nạn nhân bị mất tích trên sông Hàn.

Đến thời điểm này, đã có 43 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong vụ chìm tàu du lịch. Hiện sức khỏe của những người này đã ổn định, nhiều người trong số này đã xuất viện. Trong số này có 1 thuyền viên và 42 hành khách (có 4 người Malaysia).

Tàu du lịch Chìm trên Sông Hàn ở Đà Nẵng hoạt động không phép

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trắng đêm chỉ đạo công tác cứu hộ

Theo gia đình nạn nhân khai báo, có ít nhất 3 người đang bị mất tích, trong đó có 2 cháu nhỏ quê tỉnh Bắc Kạn và một người đàn ông quê Bình Định. Dù thế, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định chính xác có bao nhiều người gặp nạn trong vụ chìm tàu và còn bao nhiêu người chưa được cứu sống.

Anh Nguyễn Thượng Hải (quê tỉnh Đắk Lắk) kể lại, chiều 4-6, đoàn của anh gồm 8 người đến khu vực ven bờ sông Hàn dạo chơi thì thấy có tàu du lịch nên mua vé đi tham quan với giá vé 100.000 đồng/người.

Anh Hải không xác định cụ thể bao nhiêu người lên tàu nhưng anh cho hay con số hành khách trên tàu khoảng 50 người, tất cả đều không mặc áo phao.

Chìm tàu du lịch trên Sông Hàn

Anh Nguyễn Thượng Hải kể lại sự việc

Anh Hải cho biết, chiếc tàu du lịch xuất phát khoảng vài phút, khi ra đoạn giữa sông, lái tàu xoay chiếc tàu lại thì bị nghiêng và lật. Anh Hải nhận định, nguyên nhân có thể do hành khách ngồi ở tầng trên quá đông, ghê tàu lại không cố định nên khi thuyền nghiêng đẩy hành khách về một bên khiến tàu mất thăng bằng và bị chìm.

Rất may, khi xảy ra sự cố thì có 2 chiếc cano và một chiếc tàu du lịch của người dân gần đó đến cứu nên nhiều hành khách đã thoát nạn. “Thời điểm đó thật kinh hoàng, mọi người la hét vẫy vùng giữa dòng sông và rất hoảng sợ” – anh Hải thuật lại.

Ông Đặng Ngọc Anh, phụ lái một con tàu du lịch tham gia cứu hộ cho hay, vào thời điểm đó tàu ông chở khách đi từ hướng cầu sông Hàn ra phía cầu Thuận Phước. Từ xa, ông nhìn thấy ánh điện của chiếc tàu du lịch nhưng bỗng chốc ánh điện này nghiêng xuống sông và chìm hẳn. “Sự việc diễn ra trong tích tắc, chừng 30 giây đến 1 phút thôi” - ông Anh nhớ lại.

Chìm tàu ở Đà nẵng

Ông Đặng Ngọc Anh đã cứu được nhiều người trong vụ chìm tàu

Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Anh hô lên có tàu du lịch chìm và đề nghị tài công tăng tốc. Khi tàu đến thì có 2 cano cũng vừa tới ứng cứu, lúc này ông và nhiều người khác nhảy xuống sông đẩy những hành khách gặp nạn đến để những người trên tàu đưa lên bờ.

Theo ông Anh, chiếc tàu chìm là tàu du lịch thuộc hạng nhỏ nhất ở sông Hàn. Với lượng hành khách lên đến 50 người, tàu này bị lật có thể do quá tải.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết chiếc tàu chìm vẫn còn hạn đăng kiểm nhưng chưa làm hồ sơ cấp phép hoạt động tại Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng.

Trả lời câu hỏi vì sao tàu này được đưa về ngay trước trạm Biên phòng và không cho hoạt động nhưng có thể bán vé chở khách ngay trước trạm biên phòng, ông Thơ cho biết sẽ truy cứu trách nhiệm những người liên quan khi để tàu du lịch này hoạt động “chui” như vậy.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 4-6, chiếc du lịch Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa-0016 do tài công Lê Công Chí, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. TP Đà Nẵng điều khiển chờ hàng chục hành khách bị lật nghiêng và chìm tại khu vực giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Thường (Người lao động)
Chìm tàu du lịch trên sông Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN