Tài xế taxi trả lại 160 triệu cho khách nước ngoài

Bỏ quên chiếc túi bên có 7.000USD, 1.000 won (tương đương khoảng 160 triệu đồng)… trên taxi, nhưng ông Vlassopoulos E.Lefteris may mắn nhận lại số tài sản bị mất vì gặp được tài xế tốt bụng.

Ngày 6.11, Công an phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) cùng đại diện hãng taxi B.A đã trao trả lại cho ông Vlassopoulos E.Lefteris (SN 1946, quốc tịch Hy Lạp) chiếc túi bên trong có 7.000USD, 1.000 won (tương đương khoảng 160 triệu), 3 quyển sổ tiết kiệm Hàn Quốc cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Đây là chiếc túi ông Vlassopoulos E.Lefteris đã bỏ quên trên xe taxi của hãng B.A do anh Vũ Văn Kiên (SN 1987, quê ở Bắc Ninh; hiện trú tại chung cư An Sinh, phường Cầu Diễn) điều khiển.

Tài xế taxi trả lại 160 triệu cho khách nước ngoài - 1

Công an phường Cầu Diễn trao trả lại tài sản cho ông Vlassopoulos E.Lefteris.

Trước đó, vào trưa 31.10, anh Kiên lái xe taxi chở 3 vị khách nước ngoài từ phố Lê Thái Tổ về Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau khi các vị khách rời khỏi xe thì anh Kiên phát hiện một chiếc túi nhỏ màu cam bị bỏ quên bên ở ghế sau. Ngay khi phát hiện, anh Kiên lái xe trở lại tìm khách nhưng không thấy.

Sau đó, anh Kiên điều khiển xe taxi trở về công ty bàn giao chiếc túi để công ty liên lạc trả lại khách. Qua kiểm tra, phát hiện trong túi vải có số tài sản nêu trên.

Sau đó, ban lãnh đạo hãng taxi B.A đã trình báo tới Công an phường Cầu Diễn để tìm cách liên lạc và trả lại chiếc túi cho hành khách.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Thư - Phó trưởng Công an phường Cầu Diễn, sau tiếp nhận thông tin, Công an phường đã vào cuộc xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác định được ông Vlassopoulos E.Lefteris (đang làm việc tại Công ty Marine Technical Bureau ltd. ở TP.Hải Phòng) là chủ nhân của chiếc túi trên.

Sau 3 ngày, Công an phường Cầu Diễn đã liên lạc được với ông Vlassopoulos E.Lefteris và mời ông đến trụ sở làm việc.

Ông Vlassopoulos E.Lefteris cho hay, ngày 31.10, ông ra ngân hàng rút tiền để thanh toán các khoản chi phí của công ty nhưng sau đó quên chiếc túi trên xe taxi. Ngay khi quên đồ, ông đã báo khách sạn, nhưng do không nhớ tên hãng taxi nên ông cũng không hy vọng tìm được.

Nhận lại tài sản bị mất, ông Vlassopoulos E.Lefteris rất xúc động cảm ơn lái xe Vũ Văn Kiên, hãng taxi B.A và Công an phường Cầu Diễn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN