Tài xế ngủ gật, container "đại náo" quốc lộ

Tài xế ngủ gật để xe chạy với tốc độ cao, suýt nữa gây tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 22.

Khoảng 6 giờ ngày 18/12, xe container BKS 51C – 317.63 lưu thông trên quốc lộ 22 theo hướng từ An Sương đi Củ Chi - TPHCM.

Khi đến đoạn qua khu phố 3, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, do tài xế ngủ gật đã để chiếc xe mất lái, lao tự do đâm ngã hơn 50 m dải phân cách, thùng hàng phía sau bị mất thăng bằng lật nghiêng xuống đường.

Tài xế ngủ gật, container "đại náo" quốc lộ - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Tỉnh dậy vừa kịp lúc, để tránh lao thẳng vào nhà dân, tài xế vội ngoặt tay lái sang trái, để xe “trèo” lên dải phân cách. Cùng lúc đó, rơ moóc phía sau trờ tới đâm trúng cabin phía tài xế ngồi khiến đầu xe biến dạng.

Anh Đoàn Chánh Hải, một người chứng kiến vụ việc, kể: “Tôi nghe những âm thanh chát chúa vang lên, thấy chiếc xe chao đảo mạnh, hất văng nhiều dải phân cách rồi lao về hướng nhà dân. May mà tài xế nhanh nhẹn bẻ tay lái...”.

Cũng theo anh Hải ngay sau đó, nhiều người vội chạy đến phá cửa ca bin đưa tài xế ra ngoài. Rất may anh chỉ bị thương nhẹ.

Tài xế ngủ gật, container "đại náo" quốc lộ - 2

Đầu kéo ngoặc trái 90 độ và bị rơ moóc đâm phải

Nhận tin báo, lực lượng CSGT huyện Hóc Môn có mặt để xử lý vụ việc phân luồng giao thông.

Hai xe cứu hộ lớn cũng có mặt để di dời phương tiện ra khỏi hiện trường và khắc phục sự cố.

Đến 9 giờ cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong, giao thông bình thường trở lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Sỹ- X. Danh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN