Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu

Bất chấp cơn mưa trắng trời, người Singapore vẫn xuống đường, xếp hàng dài ngay ngắn dọc các phố để chờ xe linh cữu cố thủ tướng Lý Quang Diệu đi qua trong lễ tang chính thức tiễn ông về với đất mẹ hôm nay.


Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 1
Người dân Singapore đội mưa ngồi trên đường chờ xe tang của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Sáng nay, Singapore có mưa lớn, song người dân Singapore vẫn bất chấp thời tiết, mang theo ô xuống đường, chờ đợi xe tang đi qua để nói lời từ biệt với cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 2

 

Dọc các con đường chật kín người đội mưa chờ tiễn biệt ông Lý Quang Diệu.

Ông David Hong, 58 tuổi, người xếp hàng trong dòng người đưa tiễn ông Lý nhấn mạnh, dường như ông trời đã đổ mưa để khóc thương người cha lập quốc của Singapore.

Ông Hong nói: "Chúng tôi chẳng ngại mưa như trút. Tại sao chúng tôi phải sợ mưa to gió lớn khi ông Lý Quang Diệu đã đi qua biết bao giông bão cuộc đời? Ông trời như đang thử lòng chúng tôi".

Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 3
Mưa gió không thể ngăn người dân Singapore xuống đường đưa tang.

 

Tương tự, ông Krishnamoorthy Baskaran, 42 tuổi, một kỹ sư giỏi từng có dịp gặp mặt và tiếp chuyện cố Thủ tướng Lý, đội mưa ngồi bên đường Clementi cùng 4 thành viên trong gia đình chờ xe tang đi qua nhấn mạnh: "Mưa gió có là gì so với những công lao của ông Lý đối với Singapore. Tôi không thể tới tòa nhà Quốc hội. Vì thế, tôi ở đây để tiễn đưa ông".

Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 4

Singapore mưa trắng trời, trắng đất ngày tiễn đưa ông Lý Quang Diệu

Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 5
Singapore mưa trắng trời, trắng đất ngày tiễn đưa ông Lý Quang Diệu

 

Lái xe taxi Mickey Tan, 67 tuổi tỏ rõ sự buồn bã vì không thể tới Tòa nhà Quốc hội để bày tỏ lòng kính trọng đối với người cha của Singapore nên nhất định xuống đường chờ xe tang bất chấp mưa gió: "Tôi chỉ đội mũ che mưa. Tôi sẽ ở đây cho đến khi xe tang đi qua. Việc này thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn của chúng tôi vì những điều lớn lao mà ông ấy đã làm cho chúng tôi. Ông là người cha của Singapore".

Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 6

Mưa gió không thể ngăn người dân Singapore xuống đường đưa tang.
Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 7

Mưa gió không thể ngăn người dân Singapore xuống đường đưa tang.
 
Ông Sim Lye Hock, 58 tuổi, cũng đứng chờ xe tang trong mưa trên đường Clementi từ 10h30 cùng vợ, bà Low Lay Hoon, 53 tuổi, và con gái Melody Sim, 16 nhấn mạnh: "Đây là cơ hội cuối cùng để chúng tôi nói lời từ biệt với ông. Tôi sinh ra vào năm 1957, thời gian ông Lý bắt đầu lãnh đạo đất nước, chăm lo cho người dân. Tôi được đi học là nhờ có ông ấy. Nếu không có ông ấy, tôi không biết giờ đây tôi sẽ như thế nào".

 

Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 8
Xe tang của ông Lý di chuyển về tòa nhà Quốc hội Singapore trong cơn mưa tầm tã

 

Tang lễ của vị thủ tướng đầu tiên của Singapore chính thức bắt đầu và được truyền hình trực tiếp trên truyền hình quốc gia trưa nay lúc 12h30 (giờ địa phương). Các thành viên gia đình, bao gồm Thủ tướng Lý Hiển Long, đã tới địa điểm tổ chức lễ tang tại Tòa nhà Quốc hội trong khi hàng chục nghìn người dân đảo quốc Sư tử mặc áo mưa và cầm ô, xếp hàng dài dọc tuyến đường xe tang đi qua để tiễn biệt ông Lý Quang Diệu.

Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 9
Quốc kỳ Singapore phủ trên linh cữu của ông Lý Quang Diệu

 

Linh cữu ông sẽ được rước qua những địa điểm quan trọng của Singapore như Nhà Quốc hội cũ, cũng như các khu vực trung tâm.

Sau đám rước, lễ tang quốc gia sẽ được tổ chức ở Trung tâm Văn hóa Đại học, Đại học Quốc gia Singapore từ 14h-5h15. Sau đó, thi thể ông Lý sẽ được hỏa táng tại nhà hỏa táng Mandai.

Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 10
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, con trai ông Lý ngồi trong ô tô tới tòa nhà Quốc hội tiễn đưa người cha quá cố.

 

Ủy ban Lễ tang Nhà nước Singapore cho hay, hơn 1,5 triệu lượt người Singapore và hơn 170 đoàn quốc tế từ 27 quốc gia đã tới viếng từ khi thi hài ông Lý Quang Diệu được quàn tại Tòa nhà Quốc hội Singapore từ ngày 25.3.

Trong khi đó, hôm nay (29.3), nhiều nguyên thủ quốc gia đến từ các nước trên thế giới  sẽ có mặt tại Trung tâm văn hóa Đại học Singapore (UCC) để tham dự tang lễ của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu.

Singapore mưa trắng trời ngày đưa tiễn cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 11
Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại lễ tang ông Lý Quang Diệu.

 

Danh sách này gồm có Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Tổng thống Myanmar Thein Sein, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Quốc vương Malaysia Abdul Halim, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye cũng như Thủ tướng Australian Tony Abbot.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay mặt Nhà Trắng dẫn đầu một đoàn đại biểu có mặt tại tang lễ này. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam sang Singapore dự lễ truy điệu cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu.

Hôm nay, nhiều trung tâm thương mại và mua sắm ở Singapore đã đóng cửa để tưởng nhớ ông Lý. Ngoài ra, các phương tiện giao thông công công như tàu điện ngầm, xe bus... cũng tạm ngừng hoạt động trong thời gian diễn ra một phút mặc niệm người cha của Singapore.

Ông Lý Quang Diệu qua đời lúc 03h18 phút ngày 23.3 tại bệnh viện Đa khoa Singapore, hưởng thọ 91 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN