Rơi máy bay đưa dâu, cặp vợ chồng sống sót thần kỳ

Ngày cưới của cô dâu Wendy Hussey và chủ rể Damien suýt chút nữa đã trở thành ngày giỗ khi chiếc máy bay chở cặp đôi này đến hôn trường bất ngờ bị rơi.

Theo tờ Mirror của Anh, chú rể Damien đã thuê một chiếc trực thăng để chở cô dâu Wendy Hussey từ nhà thờ tới hôn trường ở Tipperary, thuộc Offaly, Ireland vào hôm 2/8. Tuy nhiên, khi gần tới nơi, chiếc máy bay của cặp đôi này đã bị mất lái, sau đó rơi xuống một cánh đồng.

Cảnh sát ở Offaly bước đầu cho biết, có khả năng máy bay đã vướng vào dây cáp hoặc cái gì đó và dẫn đến việc mất lái.

Anh Michael Coughlan, một nông dân gần đó cho biết: “Chúng tôi đang làm việc trên cánh đồng thì nghe thấy tiếng trực thăng. Nó tới rất gần chúng tôi rồi đột nhiên loạng choạng và rơi xuống. Mọi người ùa tới và kinh ngạc khi thấy cô dâu, chú rể lẫn viên phi công vẫn sống sót”.

Rơi máy bay đưa dâu, cặp vợ chồng sống sót thần kỳ - 1

Cặp vợ chồng Wendy Hussey (trái) và Damien may mắn thoát chết trong ngày cưới

Những người trên máy bay nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo và chỉ có vài vết thương trên người.

Phi công John Butler là người bị thương nhẹ nhất cho biết, số liệu độ cao cuối cùng mà anh cập nhật được trước lúc máy bay rơi là khoảng 500m so với mặt đất. Điều này cho thấy, việc không có người thiệt mạng trong vụ tại nạn trên là một điều kỳ diệu.

Theo tờ Mirror, phi công Butler có con trai từng qua đời trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Air France năm 2009.

Về phần cặp tân lang tân nương Wendy Hussey và Damien, họ đã quyết định cử hành phần còn lại của lễ cưới trong bệnh viên địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN