Rộ tin đồn 7 đứa trẻ bị bắt cóc ở Bắc Giang

Sự việc đã gây rúng động làng quê bởi tin phát hiện chiếc xe khách chở trẻ em và 2 xác ướp đông lạnh.

Xác minh hoang tin trên từng centimet

Ngay sau khi nhận được tin dữ, qua rất nhiều nguồn thông tin tin cậy để xác minh, cuối cùng chúng tôi đã chọn phương án lên đường đến nơi xảy ra vụ việc bởi sự vụ rất hệ trọng. Những chuyến xe khách lao như tên giữa trưa nắng 37 độ C trên quốc lộ 1A tuyến Hà Nội - Lạng Sơn và ngược lại đã trở thành tâm điểm chú ý. Bởi từ khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đặt hết nghi vấn vào những chiếc xe theo nguồn tin thông báo.

Rộ tin đồn 7 đứa trẻ bị bắt cóc ở Bắc Giang - 1

Chợ Dĩnh Trì - mùa này chủ yếu buôn bán hoa quả

Bắt đầu từ cây xăng thuộc địa phận Bắc Giang, chúng tôi vờ vào mua xăng để xác định rõ sự thực hư của thông tin. Cây xăng thứ nhất nằm bên lề phải quốc lộ 1 A, những nhân viên bán hàng vẫn trong trang phục bịt kín khuôn mặt. Khi trả lời câu hỏi của chúng tôi, những âm thanh trong phía sau chiếc khăn bịt miệng không thể rõ, do vậy đã phải lên tiếng rất to hỏi lại. Cây xăng thứ 2, một chị nhân viên lắc đầu khi chúng tôi hỏi, không có sự vụ như vậy...

Sở dĩ chúng tôi nhằm vào cây xăng trên dọc quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bắc Giang là vì, rất nhiều thông tin báo có vụ việc một chiếc xe khách 16 chỗ, chở lố nhố trẻ em đứa khóc, đứa mếu, và nghiêm trọng hơn có cả 2 xác trẻ em bị ướp đông lạnh. Tuy nhiên, khi chiếc xe vào mua xăng đã bị công an bắt giữ.

Chúng tôi đã vào tất cả cây xăng thuộc địa bàn nói trên để truy đầu mối thông tin. Tuy nhiên, những hy vọng về thông tin gần như bị tắt ngấm dần theo số lần hỏi thăm. Cuối cùng, một cây xăng tại đầu đường lối bắt đầu rẽ vào thành phố Bắc Giang đã mở ra hướng mà rất khớp với những gì chúng tôi được thông báo. Người đàn ông bán xăng nói rằng, nghe loáng thoáng câu chuyện giữa 2 khách mua xăng, có xe khách chở mấy cháu bé và 2 xác trẻ con ướp đông lạnh bị công an bắt giữ để điều tra. Lần theo dấu vết thông tin mở nút, chúng tôi lập tức đến nơi người dân chỉ và đang bàn tán, xôn xao chuyện giật gân chưa từng nghe bao giờ.

Rộ tin đồn 7 đứa trẻ bị bắt cóc ở Bắc Giang - 2

Ngã ba Dĩnh Trì nơi câu chuyện hoang tin nhảm nhí nhưng người dân không ngớt bàn tán, xôn xao

Thực hư câu chuyện ở ngã ba đồn thổi

Ngã ba Dĩnh Trì, cách thành phố Bắc Giang 7 cây số. Đó là nơi thông tin mà chúng tôi vừa được người dân, trong đó có cả người đàn ông bán xăng lúc trước chỉ nơi ấy đã xảy ra vụ việc. Ngã ba Dĩnh Trì bắt đầu từ sáng sớm đến giữa trưa luôn đông người, bởi nơi đây là chợ hoa quả, đặc biệt là nhãn. Vị trí mà chúng tôi đang xác minh đúng như người dân chỉ là nơi có cây xăng Đồi Nên và đối diện có cây xăng mới khác. Cây xăng Đồi Nên vẫn phủ bạt, niêm phong (do bị xử lý vụ gian lận cách đây vài tháng).

Người dân đang còn bàn tán xôn xao về chuyện một người đàn bà làm đồng bới được 3 xác trẻ em không còn nội tạng tại cánh đồng Dĩnh Trì. Sang một nhóm người khác, gần đó để xác minh tiếp, đó là quán có 2 phụ nữ đang bàn chuyện rất xôm về vụ việc tương tự. Khi chúng tôi hỏi thì chị có tên Hà Thị Khuê- người bán hàng nhãn từ sáng sớm- khẳng định: “Tôi không nhìn thấy chỉ thấy người đi chợ kháo nhau rằng có người đào được trẻ em không nội tạng”. “Thế thực hư chuyện về chiếc xe khách chở trẻ em có cả xác trẻ em ướp lạnh là sao? “Tôi cũng chỉ thấy người ta nói là có xe khách vào mua xăng xong bị công an bắt vì chở trẻ em đi bán”- chị Khuê khẳng định.

Rộ tin đồn 7 đứa trẻ bị bắt cóc ở Bắc Giang - 3

Chị Khuê (áo xanh) cho biết: "Có nghe những người đi chợ sáng kể lại chứ chưa nhìn hay chứng kiến chuyện"

Cùng với đó, chị Khuê còn khẳng định rằng vụ việc cách đây mấy ngày, có một người phụ nữ bắt cóc trẻ em, sau khi bị phát hiện đã ném đứa trẻ lên tum rồi chạy thoát. Đêm đó mưa rất to, nên việc đuổi bắt của người thân không thành, rất may đứa trẻ thoát nạn. Một cháu khác cũng ở xã, có tên T. cùng xã Dĩnh Trì, bị bắt cóc nhiều ngày nay vẫn chưa tìm thấy. Hiện cơ quan công an đang ráo riết truy tìm thủ phạm, nhưng đến lúc này vẫn bặt vô âm tín.

Đến lúc này, thông tin đã nhiễu, chúng tôi đã xác định rõ đâu là sự thật. Tuy nhiên, người khẳng định vẫn phải là cơ quan chức năng, đó là công an xã sở tại nơi vụ việc đang xôn xao là cụ thể hơn đâu hết. Bởi tất việc gì, và ở đâu cấp cơ sở luôn nắm rõ và chắc nhất. Ngay lập tức, anh Giáp Văn Trường, Trưởng CAX Dĩnh Trì, Bắc Giang khẳng định: “Chúng tôi đang rất vất vả những tin đồn vô bổ như vậy. Sự việc động trời như vậy không hiểu lý do gì mà người dân thêu dệt để đến mức nguy hiểm cho xã hội như vậy. Tôi khẳng định, không hề có sự việc nào như người dân đang bàn tán cả. Còn chuyện cháu Tuấn bị bắt cóc tại trường Mẫu giáo thì có thật. Cơ quan công an đang vào cuộc, nhưng chỉ có mỗi vụ bắt cóc đó mà thôi”- anh Trường quả quyết.

Rộ tin đồn 7 đứa trẻ bị bắt cóc ở Bắc Giang - 4

Khu chợ Dĩnh Trì là nơi giao thương giữa quốc lộ 1A với các huyện lân cận trong tỉnh Bắc Giang

Nguyên nhân mà dẫn đến chuyện đồn thổi hoang tin rằng có chiếc xe chở trẻ em và xác trẻ ướp đông lạnh, theo anh Trường khẳng định, đây là chợ giao thương của mấy huyện trong tỉnh Bắc Giang thông thương với quốc lộ 1A. Hàng sáng rất nhiều bà con huyện khác đi chợ ở đây, người ta cứ thêu diệt lên như vậy. Gần đây nhất có chuyện đồn bị bắt cóc trẻ em ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tôi gọi điện đến Trưởng Công an xã Xuân Phú xác minh, tên tuổi như thông tin nhận được thì được anh Trưởng CAX Xuân Phú, huyện Yên Dũng bảo đó là vụ ghen tuông, cặp bồ dọa dẫm, tình địch. Chỉ có thế! Thế nhưng, đáng tiếc thay, do khi tình địch lôi kéo nhau ở giữa chợ, sợ xấu hổ nên mới hô hoán bậy bạ rằng bắt cóc để bớt bẽ bàng.

Tam sao thất bản. Đó là nguyên nhân đưa lên những tin đồn gây hoang mang cho dư luận. Vụ việc ở Dĩnh Trì, Bắc Giang cũng vậy, đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Hậu quả của những thông tin thất thiệt này thật khôn lường. Do vậy, việc truy xét và quy trách nhiệm xã hội đối với những người đưa ra những thông tin nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cộng đồng thì cũng cần phải nghiên cứu, xem xét đưa ra phương án xử lý nếu như phát hiện rõ con người cụ thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn-Phong (An ninh Thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN