Phút gặp gỡ của cha con bé trai văng ra khỏi bụng mẹ

Sau hơn 20 ngày năm viện, chiều 14/11, anh Nguyễn Văn Nam, cha của bé trai văng ra khỏi bụng mẹ - Nguyễn Quốc Huy đã được xuất viện. Ngay lập tức từ Bệnh viện Chợ Rẫy, anh bắt taxi đến ngay Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM để gặp đứa con trai sống sót kỳ diệu của mình.

Do hạn chế vào bên trong, ảnh hưởng đến việc nhiễm trùng bệnh viện, không tốt cho vết thương của cháu, các bác sĩ đã bố trí anh Nam ngồi ở phòng hành chính của khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 để các điều dưỡng đưa bé ra để anh gặp.

Phút gặp gỡ của cha con bé trai văng ra khỏi bụng mẹ - 1

Phút giây gặp gỡ đầu tiên của anh Nam và con trai mình

Phút gặp con trai lần đầu tiên, khiến anh Nam không kìm được những giọt nước mắt. “Tui không nghĩ con mình đã sống. Cháu sống như là một điều kỳ diệu. Tui cám ơn các bác sĩ rất nhiều, các bác sĩ đã cứu con tui sống lại lần thứ 2”, anh Nam rơm rớm nước mắt nói.

Ôm đứa con trai khư khư trong lòng như không muốn rời, đến các bác sĩ nhắc anh, cho cháu vào để các cô cho bú sữa, ở lâu bên ngoài sẽ không tốt, anh Nam mới miễn cưỡng đưa bé cho bác sĩ bế vào bên trong.

Theo TS. BS Nguyễn Thanh Hùng, giám đốc Bệnh Nhi đồng 1, sức khỏe của bé trai văng ra khỏi bụng mẹ - Nguyễn Quốc Huy đã tốt lên rất nhiều, lượng sữa bé bú tăng lên mỗi ngày, đến hôm 14.11, mỗi lần bé bú được 80ml sữa và mỗi ngày bú 8 lần.

“Vết thương bị nhiễm trùng nơi khớp gối phải đã khô ráo, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng trở lại. Cháu bé đã gần như khỏe mạnh bình thường. Nếu không có gì thay đổi, ngày 18.11 tới bệnh viện sẽ cho cháu xuất viện”, bác sĩ Hùng cho biết.

Tuy nhiên, sau khi xuất viện bác sĩ Hùng cũng lưu ý, người nhà cần theo dõi kỹ, nếu có những diễn biến bất thường thì đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất, hoặc có thể chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để các bác sĩ  theo dõi.

Với trường hợp của bé trai này, sự hòa nhập của bé với môi trường bên ngoài sẽ rất khó khăn. Vì bé sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, giờ bị mất chân phải nên có thể sẽ có những diễn biến bất thường về sức khỏe.

Dưới đây là những hình ảnh gặp nhau đầy cảm động giữa anh Nguyễn Văn Nam và đứa con trai văng ra khỏi bụng mẹ được Một Thế Giới ghi nhận vào chiều 14/11:

Phút gặp gỡ của cha con bé trai văng ra khỏi bụng mẹ - 2

 Anh Nam bước xuống xe trên chiếc nạng gỗ để vào Bệnh viện Nhi đồng 1 thăm con trai sống sót kỳ diệu của mình. 

Phút gặp gỡ của cha con bé trai văng ra khỏi bụng mẹ - 3

 Anh Nam được người nhà đưa lên Khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 để thăm con trai.

Phút gặp gỡ của cha con bé trai văng ra khỏi bụng mẹ - 4

 Điều dưỡng của Khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 đưa bé Nguyễn Quốc Huy từ phòng hồi sức ra ngoài cho cha gặp. 

Phút gặp gỡ của cha con bé trai văng ra khỏi bụng mẹ - 5

 Điều dưỡng đưa bé cho người nhà bế cho cha gặp. 

Phút gặp gỡ của cha con bé trai văng ra khỏi bụng mẹ - 6

 Người nhà đưa bé ra cho anh Nam gặp con.

Phút gặp gỡ của cha con bé trai văng ra khỏi bụng mẹ - 7

 Anh Nam đã mếu máo khóc khi lần đầu tiên gặp con. 

Phút gặp gỡ của cha con bé trai văng ra khỏi bụng mẹ - 8

 Những người thân đã chia vui phút giây hạnh phúc của cha con anh Nam.

Phút gặp gỡ của cha con bé trai văng ra khỏi bụng mẹ - 9

 TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM đến chia sẻ và động viên anh Nam và gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Quang (Motthegioi.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN