Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm”

Nhiều người đã dùng câu hoặc vợt để vớt lại những con cá vừa được người dân phóng sinh.

Như thông lệ, sáng 20.1 (tức 23 tháng Chạp), nhiều người dân lại tìm tới các bờ sông, ao hồ, kênh rạch để phóng sinh cá chép, tiễn ông Táo về trời.

Tại TP.HCM, ghi nhận tại kênh Nhiêu Lộc (quận Tân Bình), từ tờ mờ sáng, nhiều người đã ghé lại nơi đây để thả cá chép. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có không ít người cầm câu đứng trên bờ để sẵn sàng câu lại những con cá chép vừa được phóng sinh.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 1

Một người đàn ông lội xuống sông Sài Gòn để thả cá được xa hơn.

Ngoài kênh Nhiêu Lộc, bờ sông Sài Gòn (Q.2) cũng là một điểm đến được nhiều người lựa chọn để thả cá, thậm chí có người mang theo cả cá diêu hồng “khủng” để phóng sinh thay cho cá chép.

Anh Phan Xuân Lương (54 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho biết: “23 tháng Chạp năm nào vợ cũng đi chợ sớm rồi mua cá chép để đưa tôi mang đi phóng sinh ở kênh Nhiêu Lộc. Năm nay ý thức của mọi người có vẻ tốt hơn khi không còn bao ni lông trôi bồng bềnh dưới nước. Người ta dọn dẹp sạch sẽ vậy thì mình phải có ý thức giữ gìn chung”.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 2

Anh Phan Xuân Lương đang thả từng con cá chép xuống kênh Nhiêu Lộc.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 3

Những con cá chép nhỏ được anh Lương mua với giá 15.000 đồng/con.

Trong khi đó, anh Hùng (43 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đã chạy một quãng đường xa ra bờ sông Sài Gòn để thả cá. Anh Hùng cho hay: “Gần nhà cũng có kênh nhưng thấy môi trường nước không đảm bảo, nên tôi chạy ra đây để thả cá cho nó dễ sống. Ngoài thả cá, tôi cũng rải theo cát và tro của chân nhang đã thắp trong năm qua”.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 4

Một phụ nữ mang cá chép ra kênh Nhiêu Lộc bằng bể kính.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 5

Theo thông lệ, mỗi gia đình sẽ phóng sinh 3 con cá chép để tiễn ông Táo về trời và cầu mong may mắn trong năm mới.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 6

Năm nay, mặt kênh Nhiêu Lộc không còn bồng bềnh bao ni lông như thường xảy ra ở các năm trước, do người dân đã ý thức hơn trong việc bỏ vào sọt rác trên bờ kênh.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 7

Bên cạnh thả cá, một số người rải cả cát, tro của các chân nhang đã đốt trong năm qua.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 8

Có người mang tới hơn chục con cá để phóng sinh giúp người khác.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 9

Ở sông Sài Gòn, xuất hiện nhiều người cầm vợt vớt lại cá vừa được phóng sinh.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 10

Một người đàn ông đã vớt được con cá chép “khủng” do một phụ nữ vừa phóng sinh.

Tại Hà Nội, sáng nay 23 tháng Chạp, người dân nô nức mang cá chép đến các sông, ao, hồ phóng sinh, tiễn ông Táo về chầu trời.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 11

Các bến ven Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) đông nghịt người dân thả cá chép, đây là phong tục truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 12

Mọi người thường đựng cá chép trong túi nilon đi thả khiến môi trường bị ô nhiễm sau ngày ông Táo về trời.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 13

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 14

Người thả nhẹ nhàng gần mặt nước, người lại tiện tay vứt túi nilon cùng với cá chép xuống hồ.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 15

Có người cẩn thận, buộc dây là xô đựng cá chép rồi thả xuống mặt nước vì sợ cá chết nếu quăng từ trên cao xuống.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 16

Tại bến ven Hồ Tây trên đường Thanh Niên, xuất hiện nhiều khẩu hiệu “thả cá đừng thả túi nilon”

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 17

Khởi xướng việc làm này là thầy Tịch Giác (chùa Kim Sơn, Gia Lâm). Đã 6 năm nay, thầy làm công việc gom rác, túi nilon từ cầu Chương Dương, cầu Long Biên đến Hồ Tây.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 18

Năm đầu tiên thầy làm việc này một mình, những năm sau được sự hỗ trợ của các bạn sinh viên, tăng ni phật tử nên thầy đỡ vất vả hơn trước và thu gom được nhiều rác hơn.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 19

"Năm nay thầy thấy mọi ngưới ý thức tốt hơn, đa số mọi người đi thả bằng xô, chậu, chỉ có một vài người thả cá cả túi nilon", thầy Tịch Giác nói.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 20

Những người nước ngoài thích thú với cảnh người dân Hà Nội tấp nập đi thả cá ở Hồ Tây, thầy Tịch Giác trò chuyện với họ, giải thích về phong tục thả cá chép tiễn ông Táo về trời của người dân Việt Nam.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 21

Chị Châu Mỹ Vân gom rác cùng thầy Tịch Giác cho biết, sau khi gom túi nilon, nhà chùa sẽ làm sạch, mang cho các cô bán hàng rau hay rửa sạch để bọc rau của nhà chùa đem bán lấy tiền đi làm từ thiện.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 22

Các bạn sinh viên cầm khẩu hiện đứng dọc ven Hồ Tây kêu gọi mọi người và thu gom túi nilon.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 23

Tuy nhiên, nhiều đoạn ven Hồ Tây người dân vẫn vô tư thả cá chép cùng với các đồ cúng như tiền vàng và tro xuống hồ.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 24

Theo quan sát của phóng viên, đoạn cuối đường Nguyễn Đình Thi ven Hồ Tây, rất đông người dân thả tro xuống hồ, gió mạnh khiến tàn tro bay lên cả mặt người dân đi đường.

Phóng sinh cá chép tiễn ông Táo: Vừa được thả đã bị “tóm” - 25

Chỉ trong một buổi trưa, mặt nước Hồ Tây đoạn này đã đen ngòm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm - Hồng Phú ([Tên nguồn])
Ngày ông Công ông Táo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN