Ông Năm “vịt” hé lộ “độc chiêu” huấn luyện vịt dạo phố

Nhiều người nói “nước đổ đầu vịt”, thế nhưng ông Năm lại thuần được vịt, dẫn vịt tung tăng đi dạo trên nhiều tuyến phố của TP. Thái Bình.

Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ và thú vị. Nhiều người từ khi sinh ra đã mang ngoại hình dị thường hoặc có khả năng đặc biệt khiến người khác phải kinh ngạc. Nhờ khả năng độc nhất vô nhị đó mà nhiều người trong số họ đã được ghi danh vào sách Kỉ lục Việt Nam và được mệnh danh là “dị nhân”.

Mời các bạn đón đọc loạt bài “Những dị nhân giữa đời thực” vào 0h05 hằng ngày.

Dẫn thú cưng đi dạo phố là sở thích của nhiều người. Tuy nhiên, việc dẫn vịt đi dạo phố lại là chuyện hiếm. Trong một lần về TP.Thái Bình, chúng tôi tình cờ gặp người đàn ông dẫn vịt tung tăng đi trên nhiều tuyến phố. Đó là ông Lê Văn Năm, 62 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình.

Vịt tự tìm đường về nhà

Ngồi uống cốc trà bên vỉa hè con phố Lê Quý Đôn, chúng tôi bị thu hút bởi hình ảnh cụ ông dáng người gầy gò, bước đi thanh thoát, đang dạo phố cùng với một con vịt. Ông bước đi một bước, vịt bước theo sau. Ông đứng lại, vịt cũng đứng lại.

Ông Năm “vịt” hé lộ “độc chiêu” huấn luyện vịt dạo phố - 1

Ông Năm “vịt” hé lộ “độc chiêu” huấn luyện vịt dạo phố - 2

Ông Năm “vịt” hé lộ “độc chiêu” huấn luyện vịt dạo phố - 3

Ông Lê Văn Năm dẫn vịt đi dạo phố 

Thấy chúng tôi ngỡ ngàng, bà Nguyễn Thị Ngân (40 tuổi, người bán nước ven đường) cho hay, đó là ông Năm hay còn gọi là Năm "vịt". Người có sở thích kỳ lạ, dẫn vịt đi dạo phố.

“Tuần nào tôi cũng thấy ông Năm dẫn vịt đi qua tuyến phố Lê Quý Đôn. Lúc đầu người dân thấy lạ còn bàn tán xôn xao, nhưng rồi nhìn thấy hình ảnh này nhiều nên thành quen”, bà Ngân nói.

Ông Năm cho biết, năm 2013, vợ ông mua 5 con vịt 2 ngày tuổi về nuôi. Trong 5 con vịt, ông chỉ thuần được một con. Nuôi đến tháng thứ 8, ông bắt đầu dẫn vịt đi dạo phố. Cứ thế cho đến nay, đều đặn mỗi tuần 2 lần, ông dẫn vịt đi dạo tung tăng qua các tuyến phố Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Qúy Đôn… Đến nay, chú vịt đã được ông nuôi dạy 2 năm.

“Lần đầu tiên tôi dẫn vịt đi dạo phố, chú vịt không chịu nghe lời, hoảng sợ chạy vụt vào nhà dân. Sau đó, tôi phải ôm vịt ra vỉa hè, giữ trong vòng tay, vuốt ve cho vịt quen dần với tiếng xe, tiếng còi… Một tuần sau, chú vịt nhìn mọi người quen dần và bạo người hơn”, ông Năm nói.

Ông Năm “vịt” hé lộ “độc chiêu” huấn luyện vịt dạo phố - 4

Chú vịt được ông Năm chăm sóc và huấn luyện 2 năm nay

Cũng kể từ đó, chú vịt nặng 1,1 kg của ông Năm quen dần với ô tô, xe máy, tiếng còi xe inh ỏi. Mỗi lần đi dạo, chú vịt của ông đi quãng đường dài 2km mới trở về nhà.

“Khi thấy tôi dẫn vịt đi dạo phố, nhiều người ngạc nhiên lắm. Họ hỏi tôi, "Nhiều người nói “ngu như vịt” sao ông huấn luyện được nó?". Lúc ấy, tôi chỉ cười và nói, con vật nào cũng có thể thuần được, chỉ cần quan tâm, chăm sóc, coi vịt như là một người bạn”, ông Năm cười sảng khoái khi kể về kỷ niệm này.

Khi con vịt đã thành người bạn, ông Năm "vịt" thường xuyên dẫn vịt đi ăn sáng, ăn tối. Mỗi lần như vậy, vịt khá ngoan, nằm dưới gầm bàn đợi ông ăn xong rồi cùng về. Thậm chí, chsu vịt này rất thích đi dạo phố.

Tiếp mạch chuyện, ông Năm kể cho về chiến tích của chú vịt khiến ông nhớ mãi.

Năm 2014, ông dẫn vịt đi dạo cách nhà khoảng 500m, gặp vài người bạn nên ngồi hàn huyên câu chuyện. Khi câu chuyện gần tàn, ông Năm mới sực nhớ ra là khi đi có mang theo chú vịt. Ông cùng mọi người tìm xung quanh đều không thấy. Thế nhưng khi về nhà, ông Năm đã không tin nổi khi thấy chú vịt đã về nhà, đang đứng rỉa lông.

Ông Năm “vịt” hé lộ “độc chiêu” huấn luyện vịt dạo phố - 5

Ông Năm bế chú vịt cưng trên tay  

Nói xong, ông quay sang nhìn chú vịt nói: “Tôi thấy mọi người thường dẫn chó, mèo, lợn, gà, dê đi dạo phố nên tôi nảy ra ý định phải dẫn một con vật nào đó thật lạ đi dạo và ít người làm được. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định chọn huấn luyện con vịt”.

Tắm cho vịt bằng xà phòng thơm

Từng có 5 năm kinh nghiệm huấn luyện vịt, ông Năm đã huấn luyện được hai thế hệ vịt đi dạo phố cùng ông. Lớp huấn luyện đầu tiên, vịt của ông đi dạo được 4km, biết cúi chào và dậm chân một - hai - một - hai. Ông Năm nói đi là vịt bước theo, ông nói dừng là vịt dừng lại. Lớp huấn luyện thứ hai, ông dẫn đi dạo được 2km, biết nghe tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo gọi.

Ông Năm “vịt” hé lộ “độc chiêu” huấn luyện vịt dạo phố - 6

Chú vịt vô tư đứng bên đường rỉa lông khi đi dạo cùng ông Năm

Ông Năm "vịt" thiết kế “ngôi nhà” cho chú vịt của mình khá đơn giản. Đó là một chiếc lồng sắt nhỏ gọn, dài khoảng 40 cm, rộng 25m, cao 40 cm. Các thanh sắt được hàn theo chiều dọc của chiếc lồng. Trong lồng có khay đựng thức ăn, nước uống. Bên dưới lồng gắn khay đựng chất thải.

Ban ngày, ông Năm để chú vịt của mình trong lồng, treo bên gốc cây mát. Những lúc đi chơi, ông mở cửa lồng cho vịt ra ngoài cùng.

Để có thể dẫn vịt ra phố đi dạo, ông Năm "vịt" đã phải mất một thời gian dài tập luyện và chăm sóc cho thú cưng. Ông tập cho chú vịt đi lại trong nhà, rồi đi ra ngõ, vỉa hè… để vịt tiếp cận dần dần với tiếng còi xe, tiếng người nói ven đường.

“Để huấn luyện được vịt nghe theo mình, yếu tố quan trọng nhất là phải thường xuyên chăm sóc, vuốt ve. Đặc biệt, phải coi vịt như một người bạn thân. Vịt khi được chăm sóc chu đáo như vậy sẽ dần quen và nghe lời”, ông Năm nói.

Ông Năm “vịt” hé lộ “độc chiêu” huấn luyện vịt dạo phố - 7

Cô bé 5 tuổi thích thú khi nhìn thấy chú vịt.

Ông Năm “vịt” hé lộ “độc chiêu” huấn luyện vịt dạo phố - 8

Người dân phường Tiền Phong, TP Thái Bình ngạc nhiên khi thấy ông Năm dẫn vịt đi dạo phố 

Thức ăn của chú vịt là thóc. Ông Năm cũng thường để chậu nước ở bên cạnh. Mỗi ngày, vịt được ăn 3 bữa, sáng, trưa, tối. Vịt được ông nuôi thuần từ nhỏ nên đã quên các món ăn cũ như tôm, cua, cá.

“Tôi thường quan sát rất kỹ chú vịt, khi đói vịt đều nghển cao cổ, lúc no vịt sẽ đứng tỉa lông. Ngày hè nắng nóng, tôi thường lấy chậu nước cho vịt tắm, lặn ngụp. Ngoài ra, tôi còn thường xuyên tắm rửa cho vịt bằng xà phòng, nước xả giúp vịt thơm hơn”, ông Năm chia sẻ.

Clip: Vịt tung tăng dạo phố cùng chủ ở Thái Bình: 

Khác với ông Năm "vịt", ông Nguyễn Văn Diệu (51 tuổi) được trời phú cho một đôi mắt đầy tài năng. Ông Diệu có thể bơm bánh xe, bắn sữa, thổi bong bóng, thổi sáo, thổi nến và cả... phóng phi tiêu bằng chính đôi mắt của mình. Với khả năng trời phú này, ông Diệu đã xác lập Kỷ lục Việt Nam vào năm 2004.

Mời độc giả đón đọc bài Gặp “dị nhân” bắn sữa, bơm ruột xe hơi bằng… mắt vào 0h05 ngày 20.6.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức – Công Phương ([Tên nguồn])
Những "dị nhân" giữa đời thực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN