"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco

Lễ hội đồng tính (The Pride day) ở thành phố San Francisco, bang California, Mỹ vừa kết thúc cách đây ít giờ (trưa 29.6, giờ Việt Nam). Lễ hội thường niên này của San Francisco đã có tuổi đời 45 năm.

Năm nay, lễ hội có phần đặc biệt hơn bởi trước đó, ngày 26.6, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép hôn nhân đồng tính trên toàn lãnh thổ Mỹ. Vì thế, lễ hội này đông đảo hơn, thu hút mỗi ngày khoảng hơn 500.000 người dân vùng vịnh San Francisco tới tham gia chúc phúc cho 400 cặp đôi đồng tính.

Người dân các thành phố lân cận cũng kéo tới lễ hội khiến cho đường phố các nơi đều rực sắc màu cờ 6 màu (biểu tượng đồng tính).

Lễ hội diễn ra ngay trước trụ sở Tòa Thị chính thành phố, người tới chật kín 4 con đường lớn. Họ vui chơi từ sáng tới khuya, bất chấp cái nắng chói chang trưa hè và cái lạnh đi kèm với gió biển khi chiều buông xuống.

Với khẩu hiệu "Bình đẳng không khác biệt", các cặp đôi đồng tính nhận được rất nhiều sự hoan nghênh. Họ công khai bày tỏ tình cảm, tay trong tay với người yêu tại lễ hội. Nhiều cô gái khẳng định mình không là les, nhiều chàng trai khẳng định mình không là gay nhưng cũng hòa mình vào đám đông để ủng hộ những người bạn của mình…

Ông Ken McLaughlin, biên tập viên của tờ nhật báo The Mercury News- tờ báo lớn nhất vùng vịnh San Francisco cho biết, trên toàn nước Mỹ đã có 36 bang công nhận hôn nhân đồng tính. Với phán quyết của Tòa án tối cao, chính quyền 14 bang còn lại sẽ phải công nhận và phải chứng nhận đăng ký kết hôn cho các cặp đôi đồng tính, dù muốn hay không.

Các cơ quan chính phủ Mỹ thường không làm việc vào Chủ nhật nhưng 28.6 là ngày đặc biệt, các cặp đôi đồng tính đứng xếp hàng chờ đăng ký kết hôn nên văn phòng tòa thị chính vẫn mở cửa giúp họ toại nguyện.

Dẫu vậy, không phải ai cũng ủng hộ lễ hội. Nhiều người dân trên đường sốt ruột vì xe cộ bị kẹt do quá đông người đổ về trung tâm thành phố. Chiều 27.6, bên lề lễ hội cũng xảy ra một vụ nổ súng làm một người bị thương.

Một số hình ảnh Dân Việt ghi lại từ Lễ hội đồng tính ở San Francisco:

"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco - 1

Casey và bạn gái tới từ thành phố Sausolito bày tỏ niềm vui tại lễ hội.

"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco - 2

Cảnh sát San Francisco bảo vệ lễ hội.

"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco - 3

Một người hoạt động cho phong trào “ăn tươi” tranh thủ phát tờ rơi tại lễ hội.

"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco - 4

Xung quanh các con đường chính dẫn vào trung tâm lễ hội có khoảng 20 người đi nhận tiền hỗ trợ cho các hoạt động của cộng đồng đồng tính.

"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco - 5

Người dân hồ hởi tham gia lễ hội.

"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco - 6

Một khẩu hiệu tại lễ hội.

"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco - 7

Các gia đình bình thường cũng mang cả con cái tới lễ hội, bày tỏ sự ủng hộ với người đồng tính.

"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco - 8

Berit Sandrig cùng bạn trai tham dự lễ hội. Cô gái nóng bỏng này phát biểu: “Tôi không phải là les. Tôi tới đây ủng hộ quyền tự do kết hôn của người đồng tính, họ chẳng làm gì vi phạm pháp luật”.

"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco - 9

Một cô gái nóng bỏng khác múa vũ điệu vui nhộn tại lễ hội.

"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco - 10

 Sân khấu lớn – trung tâm lễ hội - dựng ở ngay phía sau Tòa Thị chính thành phố

"Đột nhập" ngày hội của người đồng tính ở San Francisco - 11

Phía trước mặt, các cặp đôi đồng tính kiên nhẫn chờ tới lượt vào đăng ký kết hôn trong ngày 28.6 (giờ địa phương).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Huyền - Từ San Francisco ([Tên nguồn])
Đồng tính - Chuyển giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN