Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông

Sự kiện: Thời sự

Bất chấp rào cản tuổi tác, bà tâm sự : “Làm đến khi nào cho đến mắt mờ tay run không cầm kéo được thì thôi”.

Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông - 1

Tiệm cắt tóc đơn giản của bà Phạm Thị Thu (80 tuổi) trên phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nét đẹp giữa phố cổ thu hút mọi ánh nhìn của du khách tứ phương và địa chỉ quen thuộc của những vị khách thích kiểu cắt với đồ nghề xưa cũ

Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông - 2

Ấn tượng nhất với các khách hàng đã từng đặt chân tới quán cắt tóc của bà Thu chính là những đường liếc dao cạo trên dây da nhanh thoăn thoắt

Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông - 3

Quán chỉ mở từ 7h đến 10h sáng, bà tâm sự “làm đến bao lúc nào mắt không nhìn được tay không run thì mới thôi” vì với bà đó là công việc làm đẹp cho đời

Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông - 4

Bà kể, tôi bắt đầu hành nghề từ năm 1961 ,từng ấy năm hành nghề bà chỉ duy nhất cắt tóc cho đàn ông. Hiện đơn giá khoảng 30. 000 đồng một lần cắt tóc

Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông - 5

Hiện tại, một buổi làm việc khoảng 4 tiếng, ngày nào đông khách, bà có thể cắt cho 5 – 6 người, hôm nào vắng khách bà ngồi tán chuyện với những người bán hàng, ngắm người đi đường.

Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông - 6

Khách hàng ấn tượng với con dao trong bộ đồ nghề của bà được phát từ thời tham gia hợp tác xã. Bà cho biết “ở Hà thành chắc còn duy nhất tôi mài dao theo kiểu này” .

Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông - 7

Những người khách đã trở thành khách quen của bà, trẻ có, trung tuổi có, người già có. Có lẽ, họ đến không đơn thuần chỉ là cắt tóc bởi pha lẫn giữa tiếng kéo lách cách là cuộc nói chuyện về cuộc sống của bà với khách rất thân thiện. Nhiều người có tuổi tìm đến quán của bà cắt tóc để sống lại kỷ niệm thời bao cấp

Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông - 8

Cầm cục phèn chua xoa lên mặt khách sau khi cắt tóc xong, bà cho biết: “Phèn chua xoa lên mặt rất mát, làm cho da mịn, khách rất thích”. Có lẽ ở thời điểm hiện tại, khó tìm được một tiệm cắt với những “ngón nghề” xưa cũ của bà ở đất Hà thành

Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông - 9

 Trên tấm gương cắt tóc, bà Thu dán câu châm ngôn “Không có những thứ mình yêu, hãy yêu những thứ mình có”. Đó cũng là lựa chọn, là cách sống không bon chen, khiến bà Thu khi đã bước sang tuổi 80 vẫn vô cùng minh vẫn, khéo léo trong từng đường kéo, đường cạo

Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông - 10

Hàng ngày, những người dân phố cổ đi chợ qua hay đứng nói chuyện với bà, giữa bà và họ có những giây phút thoải mái dù tay bà vẫn thoăn thoát cắt cho khách

Nữ thợ cạo U80 “vít đầu làm đẹp" cho đàn ông - 11

Du khách nước ngoài hay chụp lại tấm hình bà cắt tóc trên vỉa hè với những đồ nghề nhìn có vẻ cũ kĩ, thay vì những quán cắt tóc sang trọng, lịch sự hơn gần đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN