Thực hư đoạn video cuối cùng bên trong máy bay Airbus A320

Tạp chí Pháp Paris Match và báo Bild của Đức đưa tin, một đoạn video ngắn vừa được khôi phục từ một điện thoại di động rơi tại hiện trường Airbus A320 gặp nạn, đâm vào dãy núi Apls của Pháp đã tiết lộ những khoảnh khắc tuyệt vọng cuối cùng bên trong chiếc phi cơ khi các hành khách hoảng loạn, run rẩy thét lên "Ôi, Chúa ơi" bằng nhiều thứ tiếng.

Thực hư đoạn video cuối cùng bên trong máy bay Airbus A320 - 1
Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ máy bay rơi.
Hai báo châu Âu cho biết, phóng viên của họ đã được cung cấp đoạn video được tìm thấy từ con chip điện thoại di động mà các nhà điều tra thu thập được từ hiện trường vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Đoạn video chỉ dài khoảng vài giây, được một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra về thảm kịch Airbus A320 rơi ngày 24.3 tại vùng núi hẻo lánh Apls của Pháp cung cấp cho hai cơ quan trên.

Ban biên tập tờ Bild và tạp chí Paris Match tuyên bố, họ đã xem đoạn video trên và mô tả, đoạn video đã ghi lạnh cảnh hành khách hoảng loạn, sợ hãi và gào khóc "ôi, lạy chúa tôi" bằng nhiều thứ tiếng ngay trước khi chiếc máy bay đâm vào núi giết chết toàn bộ 150 người trên khoang. 

"Có thể nghe thấy những tiếng kêu "Chúa ơi" bằng nhiều thứ tiếng (từ đoạn video). Cũng có tiếng va đập mạnh của kim loại ba lần, có thể cơ trưởng cố mở cửa buồng lái bằng một chiếc rìu hoặc vật kim loại sau khi bị cơ phó Andreas Lubitz khóa chặt cửa. Càng về cuối, sau đợt rung lắc mạnh hơn các đợt khác, tiếng gào thét tăng lên. Rồi chẳng còn gì nữa", theo Paris Match.

Thực hư đoạn video cuối cùng bên trong máy bay Airbus A320 - 2
Một mảnh vỡ của máy bay Airbus A320 tại hiện trường.

Hai báo này chỉ mô tả đoạn video mà không đăng tải. "Cảnh tượng rất sốc", tổng biên tập Bild, Julian Reichelt nói. Báo Pháp và Đức đều cho rằng tiếng kêu thét của hành khách đồng nghĩa với việc họ chắc mình sẽ chết. 

Trước đó, tạp chí Paris Match cũng công bố đoạn hội thoại cuối cùng ớn lạnh giữa cơ phó Lubitz và cơ trưởng máy bay được ghi lại trong máy ghi âm buồng lái do một điều tra viên đặc biệt cung cấp.
 
Bình luận về đoạn video được cho là quay từ điện thoại di động tiết lộ những khoảng khắc cuối cùng của các hành khách xấu số, Trung tá Jean-Marc Menichini, một quan chức cấp cao tham gia hoạt động tìm kiếm và cứu hộ phủ nhận sự tồn tại một đoạn video như vậy. Ông Jean-Marc Menichini nhấn mạnh, thông tin mà hai báo Đức, Pháp đưa là "hoàn toàn không chính xác" và "chưa được xác minh". Theo trung tá này, các điện thoại được thu thập từ hiện trường, nhưng chúng "chưa được khai thác".

Theo ông, những điện thoại di động được tìm thấy tại hiện trường vụ máy bay rơi sẽ được gửi tới Viện Nghiên cứu Hình sự tại vùng Rosny sous-Bois, gần Paris. Tại đây, các kỹ thuật viên chuyên trách sẽ phối hợp cùng các nhà điều tra để phân tích. Nhưng đến nay, chưa có điện thoại nào được gửi cho viện này.

Khi được hỏi liệu các nhân viên tham gia cuộc tìm kiếm và cứu hộ máy bay Airbus A320 có thể đã "tuồn" thẻ nhớ cho truyền thông hay không, Menichini khẳng định "không".

Trên thực tế, tờ Bil của Đức cũng không khẳng định về tính xác thực của đoạn video này.

Trong khi đó, chuyên gia kiểm tra điện thoại di động Dirk Lorenz bình luận: "Rất khó xảy ra khả năng chiếc điện thoại di động vẫn nguyên vẹn sau vụ tai nạn thảm khốc như vậy. Tuy nhiên, thẻ nhớ trong điện thoại di động có thể rất bền. Thậm chí, dù điện thoại di động vỡ tan nát, thẻ nhớ vẫn có khả năng còn nguyên vẹn.
 
Trong một tuyên bố, hãng Lufthansa cho biết họ đã nhận được thông tin về việc xuất hiện đoạn video được quay từ điện thoại di động tiết lộ khoảnh khắc cuối cùng bên trong chiếc máy bay xấu số. Tuy nhiên, hãng này nhấn mạnh, họ chưa từng nghe về sự tồn tại hoặc được xem đoạn video nói trên.

"Chúng tôi đã đọc thông tin trên tờ báo tiếng Pháp. Nhưng chúng tôi chưa từng nhìn thấy video và không biết liệu nó có tồn tại hay không. Vì vậy, chúng tôi không thể xác nhận về tính xác thực của nó", một phát ngôn viên hãng bay Lufthansa tuyên bố.

Ngoài ra, Lufthansa hôm qua cũng tuyên bố, cơ phó Andreas Lubitz đã thông báo qua email về tình trạng bệnh lý của anh ta với hãng vào năm 2009, sau khi tạm nghỉ khóa huấn luyện bay trong nhiều tháng.

Lufthansa cho hay, cơ phó Lubitz sau đó đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra y tế và hoàn thành khóa huấn luyện. Hãng đã bàn giao thêm tài liệu, đặc biệt là về y tế và huấn luyện, cho công tố viên ở thành phố Duesseldorf, phía tây Đức, sau "các cuộc điều tra thêm trong nội bộ".

Máy bay Airbus A320 số hiệu 4U9525 của hãng hàng không giá rẻ Đức Germanwings chở 150 người đâm xuống vùng núi hẻo lánh Apls của Pháp hôm 24.3 khi đang trên đường bay từ thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, tới thành phố Dusseldorf, Đức. 

Sau khi phân tích dữ liệu thu được từ hộp đen máy bay, các nhà điều tra tin rằng, cơ phó máy bay Lubitz, 28 tuổi đã cố tình lái máy bay đâm vào núi, làm 149 người khác chết oan cùng với anh ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Máy bay Đức Airbus A320 rơi tại Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN