Những thí sinh may mắn gặp CSGT lúc "ngàn cân treo sợi tóc"

Trong buổi thi cuối cùng của đợt thi đại học đầu tiên (sáng 5/7), nhiều thí sinh, người nhà thí sinh bị đánh rơi giấy tờ, hỏng xe, lạc đường…đã được CSGT giúp đỡ.

Khoảng 5h20 phút sáng, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo ATGT phục vụ kỳ thi đại học, Thượng sỹ Nguyễn Mạnh Tùng, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội phát hiện một chiếc ví của người dân đánh rơi trên đường Giải Phóng-Trương Định. 

Kiểm tra bên trong, ngoài số tiền 4 triệu đồng, một điện thoại  còn có 2 chứng minh nhân dân và rất nhiều giấy tờ, thẻ dự thi mang tên em Lê Thị Lê Na (SN 1996), dự thi trường Đại học Xây dựng. 

Ngay lập tức, Thượng sỹ Tùng đã kiểm tra điện thoại và xác định được số điện thoại của chị Lê Thị Hiền, mẹ của thí sinh Lê Na. Nhận được điện thoại của CSGT, hai mẹ con thí sinh Lê Na rất vui  mừng bởi sau khi đến trường thi, họ mới phát hiện chiếc ví chứa nhiều giấy tờ quan trọng bên trong bị đánh rơi từ lúc nào không hay.

Những thí sinh may mắn gặp CSGT lúc "ngàn cân treo sợi tóc" - 1

Thượng sỹ Nguyễn Mạnh Tùng trao trả lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ cho mẹ con thí sinh Lê Na

Để giúp thí sinh Lê Na có đủ điều kiện dự thi buổi cuối cùng, Thượng sỹ Tùng đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng tới khu vực cổng trường Đại học Xây dựng trao lại toàn bộ số tài sản và giấy báo, thẻ dự thi cho thí sinh Lê Na. 

Chị Hiền xúc động chưa kịp nói lời cảm ơn tới Thượng sỹ Tùng đã giúp đỡ hai mẹ con thì người CSGT đã vội vã lên đường tiếp tục làm nhiệm vụ.

Những thí sinh may mắn gặp CSGT lúc "ngàn cân treo sợi tóc" - 2

Các đồng chí Đội CSGT số 2 đưa mẹ con thí sinh Thu Thảo ra bến xe sau giờ thi

Cũng trong sáng cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 2 đã phát hiện hai mẹ con thí sinh Lưu Thị Thu Thảo bị lạc tại khu vực đường Thanh Niên, trong khi chỉ còn ít phút nữa là đến giờ thi. Trung tá Trần Quang Vinh-Đội trưởng Đội CSGT số 2 đã chỉ đạo chiến sĩ nhanh chóng đưa thí sinh Thảo đến trường dự thi đúng giờ; đồng thời chờ đưa hai mẹ con thí sinh Thảo ra tận bến xe phía Nam để trở về quê trong buổi trưa cùng ngày.

Những thí sinh may mắn gặp CSGT lúc "ngàn cân treo sợi tóc" - 3

Thiếu úy Tùng Lâm và Thượng sỹ Phương Tiến sử dụng ô tô chở thí sinh Xuân Duy đi lấy hồ sơ để kịp giờ thi

Vào 6h30 cùng ngày, Thiếu úy Phạm Tùng Lâm và Thượng sỹ Đỗ Phương Tiến đang trong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL 5- đường Nguyễn Văn Linh phát hiện một thí sinh đang đứng bên đường, có biểu hiện lo lắng, cần nhờ sự giúp đỡ. 

Qua hỏi han được biết thí sinh là Nguyễn Xuân Duy, SN 1995, quê Thái Bình, đang dự thi ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, địa điểm thi tại trường THCS Thạch Bàn. 

Khi Duy đến điểm thi thì phát hiện bỏ quên toàn bộ giấy tờ thi trên xe của người chú  đang làm BS tại BV Vinmec mà Duy lại không biết số điện thoại của chú mình. 

Thượng sỹ Tiến đã dùng xe chuyên dụng để chở giúp thí sinh đến cơ quan người chú để lấy hồ sơ dự thi. Do thời gian đã quá cấp bách, đồng chí Tiến đã báo cáo BCH Đội về sự việc. BCH Đội đã cử đồng chí Nguyễn Gia Lam lấy xe ô tô cảnh sát chở  Duy đi lấy hồ sơ và quay lại địa điểm thi kịp thời gian.

Những thí sinh may mắn gặp CSGT lúc "ngàn cân treo sợi tóc" - 4

Thượng sỹ Phùng Thế Hiển và Trung sỹ Phạm Ngọc Long đưa 2 bố con thí sinh Đào Bảo Trọng ra xe khác để về Bắc Giang

Cũng trong sáng cùng ngày, sau khi trả lại chiếc ví (đã bị mất hết tiền) cùng một số giấy tờ cho bố con thí sinh Đào Bảo Trọng do bị kẻ gian móc trộm, Ban chỉ huy Đội CSGT số 4 giao nhiệm vụ cho Thượng sỹ Phùng Văn Hiển và Trung sỹ Phạm Ngọc Long chở 2 bố con Trọng ra bến xe khách Lương Yên để về Bắc Giang. 

Khi ra đến nơi, do chủ xe khách có ý muốn giúp đỡ bố con thí sinh Trọng nên không lấy tiền xe, Thượng sỹ Hiển và Trung sỹ Long đã gửi tặng số tiền đó cho anh Đào Xuân Bằng (bố của Trọng) để làm lộ phí dọc đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Phú (Infonet.vn)
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN