Những người căng mình làm việc trong mưa bão số 1

Sự kiện: Bão số 1

Bất chấp thời tiết giông bão, rất nhiều cán bộ chiến sĩ của lực lượng chức năng vẫn căng mình làm việc đảm bảo việc sinh hoạt, lưu thông và cuộc sống của người dân được an toàn.

Những người căng mình làm việc trong mưa bão số 1 - 1

 Khoảng 7h sáng tại khu tập thể ga Trần Quý Cáp, những hộ dân xung quanh đây hoảng sợ khi chứng kiến những tấm mái tôn bị gió giật mạnh bay phần phật rồi rơi xuống.

Những người căng mình làm việc trong mưa bão số 1 - 2

Người dân sống ở dọc con phố cho biết vào thời điểm trên, khi mọi người đang đi làm thì bất ngờ nghe tiếng đổ ầm ầm khi ra ngoài thấy những mái tôn đổ la liệt, nhiều người hoảng sợ trốn trong nhà.

Những người căng mình làm việc trong mưa bão số 1 - 3

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, giải phóng hiện trường.

Những người căng mình làm việc trong mưa bão số 1 - 4

 Lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai thiết bị tiếp cận khu vực mái nhà bị sập.

Những người căng mình làm việc trong mưa bão số 1 - 5

Cảnh sát PCCC triển khai xe thang cắt cây trên đường Cầu Giấy.

Những người căng mình làm việc trong mưa bão số 1 - 6

Đại tá Đào Vịnh Thắng (Trưởng phòng CSGT Thành phố Hà Nội) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng CSGT túc trực bám chốt, phân làn giao thông hỗ trợ người dân di chuyển trong mưa bão.

Những người căng mình làm việc trong mưa bão số 1 - 7

Lực lượng CSGT căng mình làm nhiệm vụ dưới trời mưa bão.

Những người căng mình làm việc trong mưa bão số 1 - 8

 Công nhân xí nghiệp thoát nước Hà Nội ứng trực tại các điểm ngập úng.

Những người căng mình làm việc trong mưa bão số 1 - 9

 Công nhân vệ sinh môi trường dọn dẹp cây đổ trên đường phố.

Những người căng mình làm việc trong mưa bão số 1 - 10

 Những người công nhân của công trường đường sắt trên cao đang cố gắng dựng lại tấm tôn bị giông lốc giật đổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Bão số 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN