Hà Nội: Nhiều khu nhà gỗ... chờ cháy

Sau vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi toàn bộ nhà gỗ C8 ngày 26/8, chúng tôi đã trở lại các khu nhà gỗ thuộc phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại đây, người dân vẫn còn bàn tán xôn xao về vụ cháy nhà C8.

Trước đây, phường Chương Dương có 17 khu nhà gỗ, hầu hết được xây dựng từ những năm 1945-1956, là các nhà tạm cho cán bộ công nhân viên của các Bộ, ngành Trung ương, với tuổi thọ cho phép từ 12-13 năm. Sau nhiều lần di dời, hiện nay tại đây vẫn còn 7 khu nhà gỗ xuống cấp với có hàng trăm hộ dân sinh sống.

Vụ cháy tại khu nhà gỗ C8 ngày 26/8 đã làm thiệt hại tài sản tới 35 hộ dân, một người thiệt mạng trong đó, nhiều nhà đã cháy toàn bộ cùng vật dụng, tài sản.

Điều đáng nói là nguy cơ cháy đã được cảnh báo từ nhiều năm nay. Trong 2 năm 2005 và 2007, tại đây đã xảy ra 2 vụ hỏa hoạn thiêu rụi 2 khu nhà gỗ. Nhưng công tác phòng chống cháy nổ cũng như biện pháp di dời dân vẫn không được thực hiện triệt để.

Theo khảo sát của PV tại 4 khu nhà gỗ của phường Chương Dương trên phố Vọng Hà, tất cả đều đã xuống cấp trầm trọng. Có nhiều hộ dân đã bán nhà đi nơi khác sinh sống, những nhà không có điều kiện thì buộc phải bám trụ lại. Các hộ dân ở những khu nhà này luôn phải sống trong bóng tối, ẩm thấp, chật chội và tạm bợ. Tại khu K9, có đến hơn 30 hộ dân sinh sống ở cả hai tầng nhưng chỉ có một vài nhà có bình chữa cháy. Các mái nhà thi nhau vươn ra để đón ánh sáng, để đồ đạc. Đặc biệt nguy hiểm, phần giữa của hành lang chung trên tầng 2 đã bị một hộ dân lấn chiếm, bịt kín mít, khiến không gian vốn đã chật chội lại càng thêm bí bách.

Còn tại khu nhà 11, cầu thang ọp ẹp, lại tối om, PV phải dùng đèn pin để soi mới có thể đi lên được. Toàn bộ gỗ ở khu nhà này đều đã mục nát, chỉ chờ sập.

Chùm ảnh tại các khu nhà gỗ xập xệ, mục nát ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội sau vụ cháy 26/8:

Hà Nội: Nhiều khu nhà gỗ... chờ cháy - 1

Ông Hải, tổ trưởng tổ dân phố đang dán lên bảng tin lời kêu gọi ủng hộ cho bà con khu nhà C8

Hà Nội: Nhiều khu nhà gỗ... chờ cháy - 2

Khu nhà B7 sát với khu C8 mới bị bà hỏa ghé thăm

Hà Nội: Nhiều khu nhà gỗ... chờ cháy - 3

 Ông Lưu Văn Bé đang thay mới chiếc cửa sổ căn hộ nhà mình tại khu nhà K9

Hà Nội: Nhiều khu nhà gỗ... chờ cháy - 4

Chiếc cột chống bị rỗng ruột, ông Bé phải “bó bột” bằng sắt thép

Hà Nội: Nhiều khu nhà gỗ... chờ cháy - 5

Cửa vào nhà sâu thẳm, rộng chưa đầy 1m

Hà Nội: Nhiều khu nhà gỗ... chờ cháy - 6

Chật chội, hành lang bị biến thành bếp

Hà Nội: Nhiều khu nhà gỗ... chờ cháy - 7

Tại khu K9, nhiều hộ dân lấn chiếm, bịt kín hành lang chung

Hà Nội: Nhiều khu nhà gỗ... chờ cháy - 8

 Cầu thang khu nhà 11 mục nát, sắp gãy

Hà Nội: Nhiều khu nhà gỗ... chờ cháy - 9

Khoảng không nhỏ cũng thành nhà

Hà Nội: Nhiều khu nhà gỗ... chờ cháy - 10

Nhà tắm, nhà vệ sinh của nhà bà Chanh khu nhà gỗ 11

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN