Nhảy hồ tự tử được cứu, cụ bà luôn miệng “sớm muộn gì tôi cũng chết”

Sự kiện: Tin ngắn

Nhảy xuống Hồ Đắc Di tự tử nhưng được người dân cứu lên, cụ bà luôn miệng nói “không cho tôi chết chỗ này thì tôi chết chỗ khác, sớm muộn gì tôi cũng chết”.

Nhảy hồ tự tử được cứu, cụ bà luôn miệng “sớm muộn gì tôi cũng chết” - 1

Địa điểm nơi bà Sáu nhảy xuống Hồ Đắc Di định tử tự

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay (27/6) tại Hồ Đắc Di (quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo chị H. bán trà đá ở bờ Hồ Đắc Di, vào khoảng thời gian trên, một cụ bà bất ngờ nhảy xuống hồ, vùng vẫy. Thấy vậy, một vài người xe ôm đã xuống cứu cụ lên bờ.

“Khi lên bờ, cụ bà vẫn đòi nhảy xuống hồ tự tử nhưng người dân ngăn lại. Miệng cụ liên tục nói, các người không cho tôi chết chỗ này thì tôi chết chỗ khác, sớm muộn gì tôi cũng chết”, chị H. kể lại.

Ngay sau đó, người dân đã báo cáo sự việc lên công an phường Nam Đồng. Công an đã có mặt và đưa cụ bà về trụ sở.

Đại diện công an phường Nam Đồng cho biết, cụ bà tên Sáu (SN 1929) đang sinh sống tại ngõ 81 đường Đặng Văn Ngữ (phường Trung Tự, quận Đồng Đa, Hà Nội).

“Nhận được tin báo, chúng tôi đưa cụ về trụ sở, trấn an tinh thần và liên hệ với người nhà lên đón về. Sau đó, con trai cụ đã đón cụ về nhà”, đại diện công an phường Nam Đồng cho biết.

Cà Mau chỉ đạo điều tra vụ bé gái bị hiếp dâm, uất ức tự tử

Ngày 20/4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký công văn “hỏa tốc” giao Giám...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN