Nhậu say, ngư dân rơi xuống biển mất tích

Do đã uống rượu trước đó, nên trong lúc đang cùng các ngư dân rời cảng để về nhà, một ngư dân ở Thanh Hóa đã không kiểm soát được mình và rơi xuống biển mất tích.

Ngày 4/1, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện đang tích cực tìm kiếm một ngư dân rơi xuống biển vào lúc 18 giờ 30 ngày 2/1, tại phao số 7, cửa lạch Hới, phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nhậu say, ngư dân rơi xuống biển mất tích - 1

Khu vực cửa biển Lạch Hới, nơi anh Tiến rơi xuống mất tích.

Trước đó, anh Lê Trương Tư, ngụ ở thôn 6, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (là chủ bè) cùng các anh: Trương Đình Thành (SN 1995), Trương Đình Long (SN 1987), Lê Văn Năm (SN 1995) và Lê Văn Tiến (SN 1990) ra biển đánh bắt hải sản rồi đem vào phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn bán. 

Tại đây, các ngư dân đã tổ chức uống rượu sau đó nổ máy, kéo neo, điều khiển phương tiện trở về xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa. Trên đường trở ra biển đến phao số 7 thì anh Lê Văn Tiến không kiểm soát được mình rơi xuống biển bị sóng biển cuốn trôi mất tích. .

Nhận được tin báo, Trạm Biên phòng Quảng Cư, Đồn Biên phòng thị xã Sầm Sơn và Trạm Biên phòng cửa Lạch Hới, Đồn Biên phòng Hoằng Trường huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm nhưng đến hết ngày 3/1, ngư dân Tiến vẫn chưa được tìm thấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN