Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết Đinh Dậu, tại các ngôi chùa ở Sài Gòn đông nghịt người đi chùa để cầu may mắn, bình an cho gia đình.

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 1

Ngày đầu năm mới, nườm nượp người dân Sài Gòn đến chùa để cầu bình an

Nằm ở trung tâm thành phố, sáng 28.1 (mùng 1 Tết) chùa Vĩnh Nghiêm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3, TP.HCM), hàng ngàn người dân, phật tử tìm đến du xuân và cầu bình an, hạnh phúc cho gia đình. Tuy lượng người đến đông, khói hương bên trong khuôn viên chùa nghi ngút nhưng trên gương mặt của mọi người ai nấy cũng rạng rỡ trong ngày đầu năm mới.

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 2

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 3

Do lượng người du xuân đông, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trước chùa Vĩnh Nghiêm xảy ra ùn ứ

Do lượng người đến du xuân đông nên khu vực phía trước cổng chùa xảy ra ùn ứ, nhiều phương tiện nối đuôi nhau trên đường. Lực lượng dân phố, công an địa phương túc trực phân luồng giao thông qua khu vực.

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 4

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 5

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 6

Nườm nượp người đến chùa Vĩnh Nghiêm du xuân, cầu bình an cho gia đình trong năm Đinh Dậu

Càng về gần trưa, lượng người nườm nượp đến chùa du xuân. Ở khu vực án hương đặt trước sân chùa luôn khói hương nghi ngút. Lực lượng bảo vệ luôn đọc loa thông báo nhắc nhở người dân đến chùa chỉ mang theo 3 cây nhang vào khu vực Chánh điện để đề phòng cháy nổ. Sauk khi thắp hương, bái Phật, nhiều người dân xếp hàng ở khu vực Đại đồng chung để gióng 3 hồi chuông cầu an cho gia đình.

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 7

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 8

Lễ chùa là nét chung ngày đầu xuân của người Việt Nam. Người miền Nam đi lễ chùa không mang theo nhiều lễ vật mà chỉ có hương hoa và đến chùa để cầu an.

“Năm nào cũng vậy, cứ ngày mùng 1 Tết tôi đến chùa để thắp hương cầu an lành, hạnh phúc cho gia đình, cha mẹ có sức khỏe để sống cùng con cháu”, chị Thảo ngụ quận 7 nói.

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 9

Thả phóng sinh chim trong ngày đầu năm mới

Trong khi đó, người bạn đi cùng với chị Thảo là anh Nguyễn Văn Giang chia sẻ: “Lễ chùa là nét chung ngày đầu xuân của người Việt Nam. Đến chùa ngày đầu năm mới không chỉ đơn thuần là cầu an mà tôi thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Ở nơi cửa Phật tôi thấy mọi ưu phiền, vất vả trong năm cũ đã qua đi. Hy vọng một năm mới có nhiều điều tốt đẹp hơn”.

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 10

Sau lễ chùa, người dân xin lộc để mang về nhà

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 11

Cụ bà hơn 90 tuổi được người cháu chở đến chùa Vĩnh Nghiêm cầu năm mới gia đình an lành, con cháu vui vẻ, hòa đồng, riêng bà cầu cho có sức khỏe.

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 12

 Khu vực Chánh điện rất đông người dân và phật tử đến du xuân. Nhà chùa luôn nhắc nhở người dân khi vào Chánh điện chỉ nên mang theo 3 nén nhang để đề phòng xảy ra cháy nổ.

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 13

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 14

Nhiều người xếp hàng để gõ 3 hồi chuông ở chùa

Người Sài Gòn nườm nượp đi chùa ngày mùng 1 Tết - 15

Một sự cố giao thông ở khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa do dòng phương tiện ùn ứ trong ngày đầu năm mới. May mắn không có ai bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN