Người Mỹ chen chân mua sắm ngay trước Thứ Sáu Đen

Ngày hội mua sắm Thứ Sáu Đen ở Mỹ đang có đối thủ nặng ký là dịp Lễ Tạ ơn.

Ngày 28/11 (tức ngày 27/11 theo giờ Mỹ), hàng ngàn người đã đổ xô đến các trung tâm bán lẻ của Mỹ ngay trong dịp Lễ Tạ ơn để đón đầu ngày hội mua sắm Thứ Sáu Đen (Black Friday), và hoạt động mua sắm đón đầu này đang dần trở thành một thói quen mới của người Mỹ.

Người Mỹ chen chân mua sắm ngay trước Thứ Sáu Đen - 1

Dòng người hớn hở ùa vào khu mua sắm ngay trong Lễ Tạ ơn

Tại khu Naperville ngoại ô thành phố Chicago, bãi đỗ xe của siêu thị Wal-Mart đã chật kín chỉ trong vòng 30 phút trước khi đợt giảm giá dip Lễ Tạ ơn chính thức bắt đầu vào 6 giờ tối, trong đó mặt hàng được mong đợi nhất là máy tính bảng iPad mini được bán với giá 199 USD.

Cùng lúc đó tại thành phố New York, khoảng 500 người đã xếp thành hàng dài trước cửa hàng Target ở khu Đông Halem để chờ đợi cửa hàng này đóng cửa. Khu cửa hàng đồ chơi Toys R Us ở Quảng trường Thời đại cũng trở nên chật ních khi mọi người đổ xô đến đây mua sắm từ lúc 5 giờ chiều.

Cô Mary Smalls là một trong số hàng ngàn người tìm cách mua sắm mọi thứ trong ngày Lễ Tạ ơn vì cô không muốn phải chịu cảnh chen chúc khổ sở trong ngày hội mua sắm Black Friday diễn ra vào ngày hôm sau.

Cô Smalls nói: “Tôi muốn tránh xa đám đông trong ngày Black Friday, thế nên tôi quyết định đi mua quà ngay từ hôm nay”.

Chỉ cách đây vài năm, khi một số cửa hàng bán lẻ của nước Mỹ mở cửa muộn vào ngày Lễ Tạ ơn để mọi người thỏa sức mua sắm, họ đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của nhiều người khi cho rằng Lễ Tạ ơn là ngày thiêng liêng để đoàn tụ gia đình chứ không phải là ngày mua sắm.

Người Mỹ chen chân mua sắm ngay trước Thứ Sáu Đen - 2

Bãi đỗ xe của Wal-Mart chật kín ngay trước khi mở cửa

Thế nhưng đến năm ngoái, một số cửa hàng bán lẻ lớn đã quyết định mở cửa vào những giờ khác nhau ngay trong buổi tối Lễ Tạ ơn, và cách làm này tiếp tục được giữ cho đến năm nay với sự tham gia của các đại gia bán lẻ như Target, Macy’s, Staples và J.C. Penny.

Việc mở cửa ngay vào dịp Lễ Tạ ơn là một cách để các nhà bán lẽ Mỹ tìm cách lôi kéo các tín đồ mua sắm trong dịp lễ. Trước đây, Black Friday thường là dịp mà các nhà bán lẻ tập trung vào các chương trình khuyến mãi kích cầu của mình, tuy nhiên dần dần các chương trình này đã được đẩy lên sớm hơn để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Ông Bill Martin, đồng sáng lập công ty ShopperTrak chuyên theo dõi hoạt động mua sắm tại 70.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn cầu cho biết doanh số bán hàng năm nay sẽ tăng từ 3-5% lên mức 2,62 tỉ USD trong dịp Lễ Tạ ơn. Doanh số bán hàng dịp Lễ Tạ ơn năm 2013 đã tăng gấp đôi so với năm trước đó.

Người Mỹ chen chân mua sắm ngay trước Thứ Sáu Đen - 3

Dòng người xếp hàng bên ngoài một cửa hàng bán lẻ ngay trong đêm Lễ Tạ ơn

Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) ước tính khoảng 25,6 người mua sắm sẽ đổ tới các cửa hàng mở cửa vào dịp Lễ Tạ ơn, giảm một chút so với năm ngoái.

Bà Kathy Grannis, phát ngôn viên NRF cho ahy các chương trình khuyến mãi từ đầu tháng và sự không chắc chắn của khách hàng về thời điểm được giảm giá tốt nhất khiến số lượng người mua sắm vào dịp Lễ Tạ ơn năm nay giảm nhẹ.

Tuy nhiên, Lễ Tạ ơn cũng đang dần cạnh tranh khách hàng với dịp Black Friday, vốn được coi là ngày hội mua sắm đình đám ở Mỹ. Năm ngoái, doanh số của dịp Black Friday giảm 13,2% xuống còn mức 9,74 tỉ USD, và một trong những thủ phạm chính là việc các cửa hàng mở cửa sớm vào dịp Lễ Tạ ơn.

Người Mỹ chen chân mua sắm ngay trước Thứ Sáu Đen - 4

Nhiều người tranh thủ mua sắm thả ga mà không chờ đến ngày Thứ Sáu Đen

Ông Gerald Storch, giám đốc công ty tư vấn Storch Advisors cho hay các cửa hàng mở cửa vào dịp Lễ Tạ ơn thường có doanh số vào dịp lễ kéo dài 3 ngày sau đó cao hơn các cửa hàng mở cửa vào ngày Thứ Sáu Đen. Đó là lý do tại sao các cửa hàng vẫn mở cửa vào dịp Lễ Tạ ơn, vì không ai muốn mình là “trâu chậm uống nước đục”.

Những cửa hàng mở cửa đầu tiên có thể lôi kéo được những người như cô Raquila Wilkinson, người đến xếp hàng trước cửa hàng Target từ 2 giờ sáng và đợi suốt gần 16 giờ đồng hồ cho đến khi nó mở cửa.

Cô Wilkinson đến đây để mua một chiếc tivi 40 inch với giá 119 USD, tai nghe với giá 97 USD và quần áo ngủ với giá chỉ 5 USD. Cô đã săn tìm các món hời vào ngày Lễ Tạ ơn suốt vài năm nay, và nó dần trở thành một truyền thống được mong đợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hà (ABC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN