Đức: Người mớm thịt cho sói

Ông Werner Freund đang sống cùng hơn 70 con sói trong khu bảo tồn do chính mình lập nên. Suốt 40 năm nay, cựu lính dù này thường cho sói ăn bằng cách… mớm.

Những chú sói dữ tợn có thể khiến không ít người khiếp sợ, nhưng vẫn chơi đùa vui vẻ và tỏ ra ngoan ngoãn với cựu lính nhảy dù 79 tuổi Werner. Còn Werner cư xử với chúng như thể ông là sói đầu đàn.

Đức: Người mớm thịt cho sói - 1
Ông Werner đang cho sói ăn bằng miệng

Đàn sói ở công viên sói Werner Freund ở TP. Saarland (Đức) được mang về từ nhiều khu vực trên thế giới, như châu Âu, Siberia, Canada, Bắc Cực, Mông cổ. Nhiều con trông khá giống nhau, nhưng sói trắng Bắc Cực trông khác biệt nhất.

Đức: Người mớm thịt cho sói - 2

Cựu lính dù đã sống cùng bầy sói suốt 40 năm

Đến giờ ăn, Werner luôn duy trì nề nếp ông được cấu xé con mồi trước tiên, và không cho phép con sói đói ăn và hung dữ, thèm thuồng nào được lại gần. Werner làm điều đó để bảo đảm trật tự trong bầy.

Bầy sói không hề tấn công ông, mà còn liếm mặt và đùa với ông khi chưa được ăn.

Werner lập khu bảo tồn sói rộng hơn 10ha từ năm 1972 và nuôi hơn 70 con sói từ đó đến nay.

Đức: Người mớm thịt cho sói - 3

Dù rất đói nhưng đàn sói không dám xông vào

Đức: Người mớm thịt cho sói - 4

Werner luôn bảo đảm mình được cấu xé con mồi đầu tiên

Đức: Người mớm thịt cho sói - 5

Bầy sói dù đói mấy cũng không được "hỗn"

Đức: Người mớm thịt cho sói - 6

Những con sói Mông Cổ cuối cùng đã được chén mồi

Đức: Người mớm thịt cho sói - 7

Con sói Mông Cổ tên là Heiko liếm miệng chủ một cách tình cảm

Đức: Người mớm thịt cho sói - 8

Werner luôn tỏ ra thân thiện, nhưng cũng rất nề nếp với lũ sói

Đức: Người mớm thịt cho sói - 9

Werner đang chuẩn bị 2 con nai làm thức ăn cho lũ sói

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN