Người đàn ông khắc khổ biệt tích sau khi để bé gái lại bệnh viện

Sự kiện: Hà Tĩnh

Người đàn ông ngăm đen, gầy guộc khắc khổ đưa bé gái 3-4 tuổi tới bệnh viện trong tình trạng ướt sũng, thay quần áo cho bé gái xong liền bỏ đi biệt tích.

Anh Trần Hải Nam, cán bộ Làng Trẻ em mồ côi tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa nhận nuôi 1 cháu bé bị bỏ rơi tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, vào ngày 16-7. Từ đó đến nay, Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng đã đăng thông báo trên các phương tiện truyền thông song đến nay vẫn chưa có ai là người nhà của bé gái đến nhận.

Người đàn ông khắc khổ biệt tích sau khi để bé gái lại bệnh viện - 1

Đang tìm thân nhân cho bé gái mà người đàn ông khắc khổ để lại tại BVĐK huyện Cẩm Xuyên

Trao đổi qua điện thoại, anh Nam cho biết bé gái bị bỏ lại tại khoa Sản, BVĐK huyện Cẩm Xuyên vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 16-7. Sau đó, Công an huyện Cẩm Xuyên và phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội huyện đã gọi điện thoại cho Làng trẻ em mồ côi tỉnh Hà Tĩnh đến để đưa cháu về chăm sóc và nuôi dưỡng trong thời gian tìm kiếm người nhà.

Cũng theo anh Nam, lúc tiếp nhận cháu bé, thấy cháu không được khỏe nên đã đưa cháu đi khám thì mới biết cháu bị viêm phổi, hiện đang điều trị ngoại trú. Từ ngày vào làng trẻ đến nay, bé gái rất ít nói, chỉ khóc và đòi bố. Có lẽ do cháu sống với bố từ nhỏ nên tình cảm chỉ dành riêng cho người bố. Đặc biệt, cháu chỉ thích các chú các bác bồng dỗ dành, còn khi các mẹ bồng là cháu khóc. Hiện tại sức khoẻ cháu cũng đã đỡ hơn, song cháu vẫn rất ít ăn, uống sữa vào thì bị nôn và đi ngoài.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 16-7, tại Khoa Sản, BVĐK huyện Cẩm Xuyên, có một người đàn ông (cao chừng 1 m 65, dáng hình gầy guộc khắc khổ, da ngăm đen, tầm khoảng 40 tuổi) đưa một cháu gái (khoảng 3-4 tuổi) đến trong tình trạng ướt sũng. Sau khi thay quần áo cho cháu gái, người đàn ông để lại 1 ba lô màu đen, bên trong đựng quần áo của cháu gái và 1 túi xách màu vàng đựng một ít sữa, bánh kẹo... rồi bỏ đi không quay trở lại.

Ngay sau đó, BVĐK huyện Cẩm Xuyên đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên xử lý.

Người đàn ông khắc khổ biệt tích sau khi để bé gái lại bệnh viện - 2

Cháu bé đang được chăm sóc tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Hiện tại, cán bộ và nhân viên Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh đều coi cháu như con của mình. Trường hợp nếu sau 1 tháng kể từ ngày thông báo mà không có ai tới nhận cháu thì đơn vị sẽ tiến hành làm thủ tục khai sinh và nuôi dưỡng cháu. Về tương lai sau này, nếu vẫn không có ai tới nhận thì Làng trẻ sẽ tìm cho cháu một mái ấm gia đình mới. "Vì qua tuổi 18 mà để cháu về lại Làng trẻ thì tội lắm"- anh Nam nói.

Theo lời kể của một tài xế ở TP Hà Tĩnh, người đàn ông khắc khổ cùng cháu bé là hành khách xe của anh đi từ Hà Nội về Hà Tĩnh vào tối ngày 15-7, hai người dường như là bố con này nhìn nghèo khổ, rất tội. "Lúc đó, thấy cháu bé rất mệt, tôi thấy vậy nên có hỏi cháu có đói hay cần sự giúp đỡ gì không thì người đàn ông từ chối"- tài xế kể.

Trên quãng đường từ Hà Nội về Hà Tĩnh, người đàn ông có tâm sự rằng mình là người Hà Đông, mẹ cháu là người ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Trong cuộc mưu sinh ở miền Nam, hai người đã gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng và sinh được cháu bé. Nhưng cuộc sống gia đình không mấy ấm êm, mẹ cháu bé đã rất nhiều lần bỏ chồng con đi rồi lại quay về. Song, lần gần đây nhất, mẹ cháu lấy hết tiền trong nhà và bỏ đi. Lần này, người đàn ông đưa con về quê để cho cháu đi học, nhưng do không có giấy khai sinh nên phải vào quê mẹ để làm giấy khai sinh cho bé, vì trước đây hai người đăng ký kết hôn tại xã Cẩm Sơn.

Tài xế này cũng cho hay vì thấy hoàn cảnh của 2 bố con quá đáng thương nên nhà xe không lấy tiền, đồng thời dự định cho xe chở về tận quê. Tuy nhiên, khi xe về tới thị trấn Cẩm Xuyên thì người này xin được xuống xe. Trước lúc đi, người này có để lại số điện thoại cho nhà xe, song sau khi biết thông tin thì gọi lại vào số máy đó không được nữa.

Theo anh Trần Hải Nam , hiện tại cháu bé đã được đặt tạm tên gọi là Nguyễn Thiên Cầm.

Ai biết thông tin về cháu bé hoặc người thân của gia đình cháu xin báo về cho Làng trẻ em mồ côi tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0968 017 512 (anh Trần Hải Nam).

HN: Bé gái kháu khỉnh bị bỏ rơi trong thùng giấy trước cửa nhà dân

Bé gái kháu khỉnh nằm trong thùng giấy, kèm theo đó là một số quần áo, sữa dành cho trẻ sơ sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Anh (Người lao động)
Hà Tĩnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN