Người đàn ông chết bí ẩn trong quán nước ven đường

Đang ngồi uống nước, ông Á ngã ngửa cổ ra phía sau ghế, khi mọi người chạy tới kiểm tra, phát hiện ông đã tắt thở.

Đến gần 19h30 ngày 20/7, sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an mới đưa thi thể người đàn ông chết bất thường trong quán nước ven đường số 12 (khu phố 3, phường Bình An, quận 2, TP.HCM) về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Nạn nhận được xác định là ông Nguyễn Văn Á (49 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM).

Trước đó, khoảng 16h10, ông Á chạy xe máy tay ga hiệu Air Blade đến quán trên gọi chai nước C2 ngồi uống. Được vài phút, ông Á bật ngửa cổ ra phía sau ghế.

Người đàn ông chết bí ẩn trong quán nước ven đường - 1

Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ theo dõi

"Ban đầu tôi cứ tưởng ông ấy mỏi nên ngã cổ ra phía sau nhưng sau vài phút thấy vị khách không cử động, tay chân duỗi ra nên tôi đến kiểm tra mới hay ông ấy đã chết", ông chủ quán nước cho biết.

Cũng theo chủ quán nước, khi vào quán, ông Á có nói là mệt trong người, cảm thấy đau đầu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa phương có mặt ghi nhận vụ việc và điều tra nguyên nhân cái chết của ông Á.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN