Nghi án thẩm mỹ viện phi tang xác bệnh nhân

Một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội bị nghi ngờ vứt xác khách hàng sau khi người này tử vong.

Sáng nay, gia đình chị L.T.T.H (37 tuổi, ở 36 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được thông tin chị đã tử vong.

Anh H., chồng chị H. cho hay, sáng 19/10, chị H. ra khỏi nhà nhưng đến trưa thì tắt máy.

Ngày 20/10, sau khi vợ mất tích một ngày, anh H. nhận được một cú điện thoại. Người trong điện thoại báo rằng, nhìn thấy xe máy của chị H. tại khu vực Sài Đồng, Long Biên. Gia đình liền trình báo cho cơ quan công an.

Theo chồng nạn nhân, sáng nay, anh tìm thấy trong quần áo vợ một phiếu thanh toán tại cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường, phiếu ghi ngày 18/10.

Ngày 22/10, anh nhận được thông báo của cơ quan công an về nguyên nhân mất tích của chị H..

Các nhân viên thẩm mỹ viện Cát Tường (ở đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được công an triệu tập. Tại cơ quan công an, các nhân viên này khai nhận, chị H. đã đến thẩm mỹ viện nâng ngực vào khoảng 10h ngày 19/10, nhưng sau đó chị H. tử vong. Nhân viên của thẩm mỹ viện đã chở thi thể chị H. lên cầu Thanh Trì và vứt xuống sông Hồng.

Thẩm mỹ viện Cát Tường được thành lập bởi bác sĩ tên Tường, hiện đang công tác tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN