Ngày đầu trở lại nương rẫy của "người rừng"

Sáng 9/9, sau hơn 1 tháng được đưa từ rừng sâu về với cộng đồng, lần đầu tiên cha con ông Hồ Văn Thanh ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong trở lại với nương rẫy, trồng cây nguyên liệu.

Ông Hồ Văn Tri, con ruột của ông Hồ Văn Thanh và là em trai của “người rừng” Hồ Văn Lang cho biết: "Sáng nay, thấy tôi và anh Lang chuẩn bị đưa 1350 cây keo giống mà Hội phụ nữ huyện hỗ trợ đi trồng ở đám rẫy gần nhà thì cha nói là cả tháng nay ở không nên tay chân mỏi và đòi đi theo. Thấy sức khỏe của cha đã bình phục nên tôi đã đồng ý. Đây là lần đầu tiên cha và anh Lang ra rẫy.

Riêng về phần của Lang thì đến giờ phút này, không chỉ đã hòa nhập với cuộc sống mà cách đây mấy hôm, một số người đùa là đưa trở về thăm nơi ở cũ, Lang lắc đầu và nói “ở đây vui hơn, trong rừng buồn”.

Những hình ảnh PV ghi lại trong ngày lên rẫy đầu tiên từ khi trở về của cha con "người rừng" Thanh và Lang:

Ngày đầu trở lại nương rẫy của "người rừng" - 1

Người rừng Lang trên đường gánh keo giống lên rẫy

Ngày đầu trở lại nương rẫy của "người rừng" - 2

Ngày đầu trở lại nương rẫy của "người rừng" - 3

Ngày đầu trở lại nương rẫy của "người rừng" - 4

Sau khi được hướng dẫn, cha con ông Thanh trồng khá thành thạo

Ngày đầu trở lại nương rẫy của "người rừng" - 5

Ngày đầu trở lại nương rẫy của "người rừng" - 6

Phút nghỉ ngơi sau khi trồng cây của 3 cha con "người rừng"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân (Dân Việt)
"Người rừng" ở Quảng Ngãi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN