Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới

Ngày đầu tiên đi học, rất nhiều học sinh phấn khởi được vào lớp 1 với nhiều bạn mới, thầy cô mới.

Sáng 5.9, cùng với các trường trên cả nước, trường tiểu học Lê Văn Tám, quận Tân Phú, TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015-2016.

Ngay từ sáng sớm, rất nhiều học sinh được phụ huynh đưa đến trường để tham dự lễ khai giảng. Trên khuôn mặt các em đều tỏ ra vui mừng, phấn khởi. Nhiều học sinh lớp 1 được bố mẹ đưa tới cổng trưởng nhưng không dám vào. Bố mẹ phải đưa vào tận bên trong.

“Tôi nói con ở lại trường lát khai giảng xong ba đến đón về nhưng cháu không chịu. Nói ba phải ở đây với con nên tôi phải xin nghỉ làm sáng nay để ở lại trường cho cháu an tâm. Ngày đầu tiên con đến lớp vậy là an tâm rồi. Không như tôi hồi xưa khóc nằng nặc đòi mẹ dẫn về”, anh Trương Anh Tùng có con theo học lớp 1 tại trường cho biết.

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 1

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 2

Ngày đầu tiên đến trường, học sinh lớp 1 được bố mẹ đưa đến tận cổng trường. Có em được bố mẹ dẫn vào bên trong.

Đúng 7h30, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Nhà trường tổ chức nghi lễ đón hơn 600 học sinh lớp 1.

Học sinh các lớp của khối 1 đôi mắt tròn xoe, lạ lẫm được các cô giáo hướng dẫn đi từng hàng và tiến vào bên trong sân trường trong sự chào đón của nhà trường cùng các học sinh lớp trên.

Những tràng pháo tay cổ vũ của các anh chị lớp trên khiến nhiều học sinh lớp 1 phấn khích, nhiều em rụt rè cũng vững bước tiến vào. Không khí cả sân trường thật náo nhiệt và ấm cúng.

“Nhìn thấy các con được vào lớp 1, tôi nhớ lại mình lúc nhỏ nên giờ cảm thấy nao nao lòng. Lúc đó, tôi đi học ngày đầu tiên nước mắt nhạt nhòa và phải bắt mẹ luôn ở bên mới chịu. Bao kỷ niệm ùa về. Giờ đã lớn rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên đến trường. Tiếng vỗ tay của các anh chị lớp trước khiến tôi quên đi cảm giác sợ sệt. Năm lên lớp 2 tôi vinh dự được chào đón các em lớp 1”, một phụ huynh cho biết.

Thầy Nguyễn Xuân Tùng – Nhà giáo ưu tú - Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Văn Tám cho biết năm nay, nhà trường chào đón học sinh lớp 1 trong thời gian hơn 10 phút, sau đó tuyên bố lễ khai giảng năm học mới. Khoảng 30 phút còn lại được dành cho các tiết mục văn nghệ, biểu diễn võ thuật và tuyên truyền học sinh phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm.

Thầy Tùng nói: “Nhà trường làm ngắn gọn với mục đích lễ khai giảng sẽ làm lễ đẹp nhất trong tâm thức các em. Không có cảnh học sinh, phụ huynh ngán ngẩm đợi nhiều giờ lễ khai giang mới xong”.

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 3

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 4

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 5

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 6

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 7

Có rất đông học sinh phấn khởi được vào lớp 1 với nhiều bạn mới, thầy cô mới.

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 8

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 9

Những đôi mắt tròn xoe, lạ lẫm của học sinh khối lớp 1.

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 10

Phụ huynh đứng bên ngoài cổng trường dõi theo con trong ngày đầu tiên đến trường.

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 11

Một số học sinh buồn ngủ, ngáp.

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 12

Học sinh các lớp của khối 1 đôi mắt tròn xoe, lạ lẫm được các thầy cô giáo hướng dẫn đi từng hàng và tiến vào bên trong sân trường trong sự chào đón của nhà trường cùng các học sinh lớp trên.

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 13

Thầy Nguyễn Xuân Tùng – Nhà giáo ưu tú - Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Văn Tám cho biết năm nay, nhà trường chào đón các học sinh lớp 1 trong thời gian hơn 10 phút sau đó tuyên bố lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 14

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 15

Khoảng 30 phút còn lại được dành cho các tiết mục văn nghệ, biểu diễn võ thuật và tuyên truyền học sinh phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm.

Học sinh lớp 1 hớn hở kết bạn mới - 16

Lễ khai giảng diễn ra trong vòng gần 1 giờ đồng hồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN