"Nàng tiên cá" lấn vịnh Nha Trang

Sự kiện: Thời sự Khánh Hòa

Mặc dù nhà đầu tư thừa nhận không lấn ra biển nhưng đơn vị thi công dự án Rusalka - "Nàng tiên cá" đang đổ đất đá lấn ra vịnh Nha Trang.

Ngày 19-9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết đã kiểm tra các vấn đề về môi trường tại dự án Champarama Resort & Spa (trước đây là dự án Rusalka - Nàng tiên cá) do Công ty CP Khu du lịch Champarama (gọi tắt là Công ty Champarama) đầu tư xây dựng ở khu vực biển thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.

Đổ đất đá ra biển

Theo giấy chứng nhận đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 6-1-2016, Công ty Champarama do ông Nguyễn Đức Chi làm chủ tịch HĐQT được phép thực hiện dự án Champarama Resort & Spa để xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ thể thao, spa, nhà hàng, hội nghị… Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.200 tỉ đồng, thời gian thuê đất là 50 năm.

"Nàng tiên cá" lấn vịnh Nha Trang - 1

Khu vực xây dựng dự án Champarama Resort & Spa với nhiều khối đất đá nhô ra biển

Ngày 5-7-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định 1938/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo tác động môi trường của dự án này chỉ trên 44,41 ha đất liền, không bao gồm diện tích mặt nước liền kề.

Thế nhưng, ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Người Lao Động vào ngày 19-9, tại khu vực biển Bãi Tiên nơi dự án Champarama Resort & Spa đang triển khai, hàng ngàn mét khối đất, đá được đơn vị thi công đổ xuống đây, nhô hẳn ra biển với độ rộng cách bờ vài trăm mét. Nhiều khối san hô được đơn vị thi công móc từ biển và tấp thành từng đống. Việc thi công có dấu hiệu xâm phạm danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang - theo Luật Di sản.

Trước đây, Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin khu vực biển Bãi Tiên tiếp giáp giữa Dự án khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa và Dự án đầu tư khu dịch vụ du lịch và thể thao Hồ Tiên (Amiana). Bãi Tiên là danh thắng nổi tiếng với hòn núi sừng sững nhô ra biển, dưới chân là rạn đá đen, đá san hô rất đẹp. Hiện nay, Bãi Tiên gần như đã mất dạng vì dự án Champarama Resort & Spa đang thi công.

Sẽ kiểm tra dự án

Ông Kiều Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Champarama, cho rằng việc đổ đất đã diễn ra trước đây nhưng sóng cuốn đi hết nên giờ đổ lại khoảng 800 m2 thôi. "Ai bảo lấn biển là không đúng. Chúng tôi không làm sai quy hoạch, không làm sai bất cứ điều gì cả" - ông Tuấn mạnh miệng.

Ông Nguyễn Đức Chi cũng quả quyết không vi phạm lấn vịnh Nha Trang. Ông phân bua: "Hồi đầu tôi có xin thêm diện tích mặt nước liền kề nhưng tỉnh yêu cầu phải thông qua Cục Di sản (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) nên không xin nữa. Trên thực tế là xây dựng trên diện tích đất ngày xưa. Việc lấn biển mới là không có".

Từ thực tế ghi nhận được, chúng tôi cung cấp thông tin đến các sở - ngành chức năng. Qua nắm bắt thông tin, ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, đều khẳng định đã giao cho các phòng - ban chuyên trách kiểm tra dự án, nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý ngay theo quy định.

Dự án hơn 15 năm ì ạch

Khu đất thuộc dự án Champarama Resort & Spa trước đây được Công ty Đầu tư và Phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (RIT) đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng Rusalka vào năm 2000 với tổng vốn đầu tư khoảng 15 triệu USD. Năm 2005, dự án bị Bộ Công an kê biên do ông Chi dính líu với một vụ án khác. Năm 2010, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ra quyết định hủy kê biên các tài sản tại Rusalka. Sau đó, ông Chi tiếp tục xin làm dự án với tên gọi mới là Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa.

Tập đoàn nước ngoài cắm biển cấm xâm phạm bãi biển Nha Trang

Có tổng cộng 11 tấm bảng “cấm xâm phạm” cắm dọc bờ biển Nha Trang và dọc đường đi bộ dọc biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kỳ Nam (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN