Nạn nhân kể lại giây phút nổ kinh hoàng ở KĐT Văn Phú

Sau tiếng nổ lớn, nhiều ngôi nhà bị phá hủy, cửa kính vỡ vụn, xe máy cháy rụi, người nằm la liệt trên đường…

Nạn nhân kể lại giây phút nổ kinh hoàng ở KĐT Văn Phú - 1

Các nạn nhân vụ nổ ở KĐT Văn Phú được bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Vào khoảng 15h10 chiều 19.3, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại KĐT Văn Phú (đường Lê Trọng Tấn kéo dài, Phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Vụ nổ khiến ít nhất 4 người chết, 10 người khác bị thương, nhiều tài sản bị hư hỏng, khoảng 6 xe mô tô bị cháy; 1 ô tô bị hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 TT9; số 75 đến 95 TT20 bị sụt, nứt nham nhở.

Một ngày sau vụ nổ, nằm ở phòng Hậu phẫu khoa Răng-Hàm-Mặt (Bệnh viên Đa khoa Hà Đông), chị Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, ở đối diện ngôi nhà phát nổ) nhớ lại: Lúc đó, chị đang mang nước cam từ tầng 1 lên cho con gái 4 tuổi học bài trên tầng 2 thì vụ nổ xảy ra.

Chị kể: “Tôi vừa đưa cốc nước cam cho con gái thì “bùm” một tiếng. Chiếc cửa kính bay thẳng về phía tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay ra đỡ nên bị nhiều mảnh vỡ chém đứt tay và văng vào mặt. Con gái tôi bị áp lực của vụ nổ ngã từ trên bàn học xuống đất may mắn chỉ bị thương nhẹ”.

Dù bị thương khá nặng nhưng chị Phương vẫn cố gắng gượng dậy bế con gái xuống tầng 1 và gọi người cầu cứu. Lúc này, chồng chị Phương ngồi ở dưới tầng 1 cũng bị áp lực của vụ nổ làm bị thương.

“Mặt mũi, tay chân tôi chảy đầy máu. Tôi chạy ra ngoài đường thì thấy cảnh tượng hãi hùng, khói lửa bốc lên cao, các ngôi nhà, cửa kính, cành cây đổ nát. Một vài người nằm bất động trên đường, vỉa hè… Sau đó, chồng tôi bắt xe đưa 2 mẹ con vào viện ngay”, chị Phương chia sẻ.

Sau khi vào viện, chị Phương được các bác sĩ cấp cứu. Chị phải khâu hơn 40 mũi ở vùng mặt, chân và tay. Con gái chị được các bác sĩ chụp chiếu, kiểm tra, may mắn chỉ bị thương nhẹ nên được đưa về nhà.

Nạn nhân kể lại giây phút nổ kinh hoàng ở KĐT Văn Phú - 2

Chị Lê Kim Phương ngồi thất thần trên giường bệnh sau khi may mắn sống sót sau vụ nổ.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ, chị Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, quê Trực Ninh, Nam Định) cho hay, khi vụ nổ xảy ra, chị đang ngồi ở tầng 1 ngôi nhà liền kề với ngôi nhà xảy ra vụ nổ. Nhưng do ngồi sâu ở phía trong nên chị Huyền chỉ bị thương nhẹ.

Hai người đồng nghiệp của chị Huyền là chị Nguyễn Thị Thu Hằng (26 tuổi, ở Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, ở phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội) lúc đó cũng ở tầng 1 nhưng do ngồi phía ngoài đường nên bị thương rất nặng, đa chấn thương…

“Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong vòng 5-7 giây, mặt mũi tôi tối sầm lại. Đồ đạc, bàn ghế, cửa kính… đổ vỡ tan hoang. Ngay sau đó, mấy anh đồng nghiệp ở trên tầng 2 chạy xuống đưa tôi ra ngoài bắt xe của người đi đường đưa vào viện”, chị Huyền nhớ lại.

Dù bị choáng, mặt mũi đầy máu nhưng chị Huyền vẫn nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng sau vụ nổ. Những chiếc xe máy cháy rụi trước cửa nhà, vỉa hè bị lật tung tạo hố sâu...

Nạn nhân kể lại giây phút nổ kinh hoàng ở KĐT Văn Phú - 3

Chị Trần Thị Thanh Huyền bị một mảnh kính găm trong đầu gần với mắt trái do vụ nổ gây ra.

Ngồi nhìn con gái trên giường bệnh, ông Trần Văn Điệp (bố chị Huyền) cho biết, tối muộn hôm qua (19.3), ông mới nhận được điện thoại của đồng nghiệp chị Huyền. Sáng sớm nay (20.3), ông bắt xe khách từ quê lên Hà Nội để trông con.

Ông Điệp cho biết: “Các bác sĩ chụp chiếu và cho biết con gái tôi vẫn đang bị một mảnh kính găm trong đầu gần với mắt trái phải đợi phẫu thuật để lấy ra. Cũng may, cháu còn sống sót và nhẹ hơn các nạn nhân khác”.

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông - Đào Thiện Tiến cho biết, bệnh viện tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú – Hà Đông (Hà Nội), trong đó có 2 ca chấn thương phần mềm nhẹ sau khi xử trí vết thương đã được cho về nhà gồm: Nguyễn Anh Đức (30 tuổi) và Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi) cùng ở Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Hai nạn nhân khác bị đa chấn thương sau khi được bác sĩ cấp cứu và xử lý các vết thương hiện đang nằm ở phòng Hậu phẫu khoa Răng Hàm Mặt là chị Lê Thị Kim Phương (33 tuổi) và chị Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi).  

Tại khoa Cấp cứu còn 2 nạn nhân bị thương nặng, đa chấn thương, sọ não bị ảnh hưởng cần được các bác sĩ theo dõi là Nguyễn Thị Thu Hằng (26 tuổi, ở Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, ở phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội).

Ngoài 6 bệnh nhân đang được điều trị này, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông còn tiếp nhận 3 ca tử vong được đưa thẳng vào nhà xác của bệnh viện sau vụ nổ là Bùi Chí Quân (53 tuổi, Chúc Sơn, Chương Mỹ); Đào Thị Soản (32 tuổi), Đào Thị Tú Quỳnh (8 tuổi), cùng ở Thanh Oai, Hà Nội.

Còn tại Bệnh viện Quân y 103, có 4 bệnh nhân được đưa vào điều trị, trong đó có 1 bệnh nhân nhẹ nên đã ra viện, bệnh nhân Phạm Văn Hiển (SN 1991, Tràng An, Bình Lục, Hà Nam) tình trạng tạm thời ổn định, tiếp xúc tốt. Hai bệnh nhân nặng vẫn đang hôn mê, phải thở máy ở Khoa Hồi sức tích cực.

Chia sẻ với PV, anh Phạm Văn Hiển cho biết, công ty anh nằm đối diện với cửa hàng thu mua sắt vụn. Vào khoảng 15h10, anh ngồi ở ghế quay ngang với cửa kính ở trên tầng 3 bỗng nghe thấy tiếng nổ, chưa kịp định hình thì kính ở cửa đã bay vào má bên phải và đầu anh.

“Chưa định hình được việc gì xảy ra, máu đã lăn trên má xuống áo tôi, khiến tôi choáng váng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố chạy xuống tầng 1 để nhờ anh em cùng công ty đưa tôi ra viện” – Anh Hiển nhớ lại.

Anh Hiển cho biết thêm, ở trên tầng 3 công ty anh còn một phụ nữ cũng bị mảnh kính bắn vào nhưng rất may, chị được màn hình máy tính che mặt nên không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nạn nhân kể lại giây phút nổ kinh hoàng ở KĐT Văn Phú - 4

Anh Phạm Văn Hiển đang được điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Quân y 103

Hiện tại, anh Hiển đã được các bác sĩ ở Khoa Phẫu thuật Thần kinh khâu vết thương trên đầu, sức khỏe đang dần hồi phục.

“Sức khỏe của tôi đã khá hơn lúc mới nhập viện nhưng tai vẫn bị ù, cảm giác vừa nóng, vừa rát ở trong tai” – Anh Hiển cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang- Công Phương ([Tên nguồn])
Nổ lớn ở Văn Phú-Hà Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN