Nã súng cướp ô tô: Xác định danh tính sát thủ

Nhiều công nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nã súng giết người cướp ô tô xảy ra tại một công trường xây dựng nhà cao tầng ở TP. Vũng Tàu.

Đã xác định được hung thủ

Sau hơn 2 giờ điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã xác định được nghi can giết chết chỉ huy trưởng công trình, ông Lê Văn Chương (SN 1973, quê Hà Tĩnh, có hộ khẩu thường trú tại 1344 đường 30/4, phường 12, TP.Vũng Tàu) tại công trường xây dựng nhà cao tầng vào sáng 6/4. Hung thủ được xác định là Phạm Mạnh Hùng (SN 1972, quê Lạng Sơn, tạm trú tại 36 Lê Văn Lộc, phường 9, TP.Vũng Tàu).

Được biết, Hùng là một con nghiện và cũng là công nhân làm chung công trình với nạn nhân. Công trường xây dựng nhà cao tầng nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP.Vũng Tàu có diện tích khá rộng, do Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và dân dụng dầu khí (thuộc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) thi công.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 2h sáng 6/4 khi công nhân công trường xây dựng trên đang ngủ, tên sát nhân đột nhập vào phòng của ông Chương. Hắn dùng dao và dây dù sát hại ông này rồi giấu xác trong đống phế liệu.

Sau đó, tên giết người lấy chìa khóa của nạn nhân, thay đổi quần áo, cải trang thành bảo vệ công trường cướp chiếc xe hiệu Honda Civic mang biển số 72N01166 chạy ra cổng chính yêu cầu ông Linh (bảo vệ công trường) mở cửa. Ông Linh nghi ngờ nên không mở thì bị đối tượng dùng súng bắn 2 phát, nhưng ông Linh né tránh được, chạy vào phía trong ẩn nấp.

Nã súng cướp ô tô: Xác định danh tính sát thủ - 1

Căn phòng tên sát thủ đột nhập vào giết chết nạn nhân

Tên sát thủ máu lạnh ra khỏi xe tiến ra ngoài và bắn ông Trần Văn Nhật (SN 1958, trú tại đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) một phát ở chân trái rồi cướp chìa khóa mở cổng tẩu thoát. Ông Nhật được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, hoảng loạn.

Nhận được tin có án mạng xảy ra, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh có mặt tại hiện trường truy bắt hung thủ giết người, nhưng không kịp. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có nhiều vệt máu gần cửa phòng ông Chương, ra phía sau thì phát hiện ông này chết trong tư thế bị treo cổ bằng dây dù (màu xanh, có hai nút thắt ở hai đầu, dài gần 1m và gấp đôi), người có nhiều vết cắt và treo lơ lửng trên cột sắt được phủ bạt.

Vụ cướp kinh hoàng

Một nhân chứng (yêu cầu giấu tên) cho hay, khoảng 21h tối 5/4, anh này gọi điện thoại mời ông Chương đi nhậu nhưng ông này không đi vì trời đã khuya. Đến gần 3h sáng thì một người làm chung tại công trường trên gọi điện thông báo xảy ra vụ cướp, ông Chương đã bị giết chết. Khi anh này chạy đến hiện trường thì lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, phát hiện ông Chương tử vong trong tình trạng bị treo cổ bằng dây dù, trên người có nhiều vết thương.

Nã súng cướp ô tô: Xác định danh tính sát thủ - 2

Vết máu phía ngoài văn phòng nạn nhân lúc bị kéo xác

Chưa hết bàng hoàng sau vụ cướp xảy ra, ông Linh (nạn nhân bị tên cướp nổ súng nhưng may mắn thoát chết) kể, sau khi ra tay sát hại ông Chương, hung thủ vào gara lấy xe ôtô của ông này (hiệu Honda Civic mang biển số 72A-001.66), nổ máy chạy thoát ra cổng chính. Lúc này ông Linh ra đến tận xe nhìn vào cửa kính thì bị tên sát thủ quát: “Lấy chìa khóa mở cổng, không tao bắn”. Hoảng sợ ông Linh bỏ chạy thì bị hung thủ nã 2 phát đạn, nhưng may mắn ông né tránh kịp bỏ chạy vào bên trong và gọi điện cấp báo công an.

Không hạ được ông Linh, tên sát thủ máu lạnh ra khỏi xe ôtô và tiến về phía ông Nhật đang ngủ hô to: “Cướp đây, đưa chìa khóa cổng không tao bắn”. Ông Nhật tưởng người quen đùa nên trả lời: “Mày nói giỡn chơi à mày”. “Súng có đạn, tao bắn thật…”. Vừa dứt lời, hung thủ chĩa súng vào chân trái ông Nhật bóp cò khiến ông Nhật ôm chân la hét trong đau đớn.

Sau khi tiếng súng vang lên, nhiều công nhân gần đó tri hô cướp nên hung thủ lấy vội chìa khóa, mở cổng phụ tẩu thoát ra ngoài.

Được biết, sau khi gây án mạng, Hùng về nhà, để giỏ xách bên kia đường và trèo lên tầng một, gõ cửa gọi N. Đ.C. (SN 1991, quê Nghệ An) nhờ xuống mở cổng nhà và mượn xe máy 72C1-150.95 tẩu thoát. Theo lời vợ hung thủ, Hùng đang chạy trốn lên Sài Gòn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và truy bắt hung thủ giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nga Mi – Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN