Mỹ: Bị tù oan suýt chết, nhận 4,1 triệu USD

Một sinh viên Mỹ sẽ được bồi thường 4,1 triệu USD sau bị suýt chết vì bị bỏ rơi suốt 4 ngày trong tù không được ăn uống.

Một sinh viên 25 tuổi đã được chính phủ Mỹ thỏa thuận bồi thường 4,1 triệu USD sau khi anh này bị “bỏ quên” trong một nhà tù không có cửa sổ suốt hơn 4 ngày mà không được ăn uống.

Trong suốt 4 ngày bị nhốt trong nhà biệt giam này, Daniel Chong đã phải uống nước tiểu của chính mình để sống sót và lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ảo giác rằng các mật vụ đang tìm cách đầu độc mình bằng khí độc qua lỗ thông hơi, và anh đã cố rạch vào tay một bức thông điệp cho mẹ mình.

Mỹ: Bị tù oan suýt chết, nhận 4,1 triệu USD - 1

Daniel Chong suýt chết vì bị bỏ rơi trong nhà biệt giam

Ông Eugene Iredale, luật sư của Chong cho biết hiện vẫn chưa rõ vì sao chuyện này lại xảy ra và chưa có cá nhân nào bị kỷ luật trong vụ việc này trong khi Chánh thanh tra của Bộ Tư pháp đang điều tra sự việc.

Chong cho biết: “Có vẻ như đó là một vụ tai nạn, một vụ tai nạn thực sự khủng khiếp và hãi hùng.”

Chong đã bị bắt sau một cuộc đột kích kiểm tra ma túy và bị một cảnh sát phòng chống ma túy đưa vào nhà giam hồi tháng 4/2012. Theo luật sư Iredale, viên cảnh sát này đã nói với Chong rằng anh sẽ không bị truy tố và yêu cầu anh ở yên trong nhà giam để họ tới thả anh sau vài phút.

Thế nhưng rốt cuộc Chong lại bị bỏ rơi trong nhà giam đó suốt bốn ngày trời mà không được cho ăn uống. Chong cho biết từ ngày thứ ba trong nhà giam anh đã bắt đầu bị ảo giác. Anh đã phải uống chính nước tiểu của mình để sống sót trong nhà tù.

Mỹ: Bị tù oan suýt chết, nhận 4,1 triệu USD - 2

Nạn nhân đã phải uống nước tiểu của chính mình để sống sót

Với đôi tay bị còng, Chong chất một chiếc chăn, quần dài và giày của mình lên ghế để tìm cách với tới và kích hoạt hệ thống phun nước dập cháy ở trên trần nhưng không thành công.

Chong cho biết anh đã chấp nhận khả năng mình bị chết trong nhà tù nên đã cắn vỡ chiếc kính anh đang đeo để rạch dòng chữ “Xin lỗi Mẹ” lên cánh tay của mình, tuy nhiên anh chỉ có thể hoàn thành được chữ đầu tiên.

Anh đã luồn dây giày qua cánh cửa và hét to gọi người đến cứu. Mãi hơn bốn ngày sau mới có người phát hiện ra anh này với khuôn mặt bám đầy ghét trong nhà giam.

Chong được đưa vào bệnh viện điều trị suốt 5 ngày vì bị mất nước, suy thận, chuột rút và loét thực quản. Anh này đã mất 7 kg chỉ trong 4 ngày bị bỏ rơi trong nhà giam.

Luật sư cho biết Chong bị bắt vì sử dụng cần sa tại nhà một người bạn, nơi Cục Phòng chống Ma túy Mỹ phát hiện 18.000 viên thuốc lắc cùng nhiều loại ma túy và vũ khí khác. Nhà chức trách đã thẩm vấn và quyết định không truy tố anh này trước khi nhốt anh vào nhà giam.

Một luật sư khác của Chong cho biết Cục Phòng chống Ma túy đã đưa ra lời xin lỗi công khai hiếm hoi và xây dựng những tiêu chuẩn giam giữ quốc gia, trong đó có việc kiểm tra hàng ngày và lắp đặt camera trong các buồng giam.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Mỹ Allison Price xác nhận thỏa thuận bồi thường 4,1 triệu USD trên nhưng từ chối trả lời các câu hỏi khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo The Guardian) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN