Một vụ mất tích kỳ lạ ở Củ Chi

Gần 6 năm miệt mài tìm kiếm con trai mất tích trong vô vọng, người mẹ giờ chỉ biết cầu trời và chờ đợi kết quả từ cơ quan chức năng.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Gái (57 tuổi, ngụ hẻm số 1, đường 22, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM) cho biết - con trai bà là anh Nguyễn Minh Thừa (23 tuổi) đi làm phụ hồ theo lời giới thiệu của ông Huỳnh Thanh Trung (ngụ cùng địa phương) nhưng mất tích đến nay vẫn chưa về nhà.

Mất tích kỳ lạ

Bà Gái kể tháng 4-2010, ông Trung đến nhà bà gọi anh Thừa đi phụ hồ cho một công trình xây dựng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi với tiền công 150.000 đồng/ngày. Thấy gia đình bà Gái có hoàn cảnh khó khăn, ông Trung tự nguyện hằng ngày đến chở anh Thừa đến công trình làm việc.

Một vụ mất tích kỳ lạ ở Củ Chi - 1

Bà Nguyễn Thị Gái trình bày vụ việc

Như thường lệ, sáng một ngày tháng 4-2010, bà Gái thức dậy sớm nấu cơm cho con trai ăn để đi làm phụ hồ. Sau khi ăn cơm xong, anh Thừa mặc vội bộ quần áo trèo lên xe ông Trung đến công trình. Tuy nhiên, đến tối bà Gái không thấy con trai về nhà nên sang nhà ông Trung hỏi tình hình thì mới hay Thừa đã về cách đó mấy tiếng đồng hồ.

Ông Trung trình bày với bà Gái, sau khi xong việc có chở Thừa về đến Quốc lộ 22 (gần nhà bà Gái), do có công việc gấp nên ông nói Thừa xuống xe tự đi bộ về nhà. Ông Trung còn khẳng định khi đến công trình Thừa vẫn làm việc bình thường chứ không có biểu hiện gì bất thường.

Sau vài ngày Thừa mất tích không rõ lý do, ông Trung đến nhà đưa cho bà Gái 400.000 đồng tiền công của anh Thừa làm phụ hồ hơn 3 ngày chưa nhận.

Gần cả tháng tìm kiếm con trai trong vô vọng, bà Gái mới nhờ người thân đến những nơi bạn bè của anh Thừa ở các tỉnh miền Tây và một số bệnh viện ở Củ Chi, TP HCM hỏi thăm nhưng vẫn không thấy.

Một vụ mất tích kỳ lạ ở Củ Chi - 2

CMND và hình ảnh trước khi mất tích của anh Nguyễn Minh Thừa

"Hai tháng sau tui đã làm đơn gửi đến Công an huyện Củ Chi, Công an xã Tân Thông Hội... kêu cứu nhưng cũng vô vọng. Thời gian qua cơ quan chức năng còn mời tui đến nhận diện thi thể 2 người chết chưa rõ danh tính xem có phải là con trai tui không nhưng đều không phải. Gần 6 năm nay không đêm nào tôi chợp mắt được vì nhớ con, tôi cũng không hiểu vì sao nó lại mất tích một cách kỳ lạ như vậy", bà Gái nấc nghẹn.

"Mong con vẫn còn sống"

Bà Nguyễn Thị Thuận (58 tuổi, em dâu của bà Gái) - cho hay do hoàn cảnh khó khăn nên bà Gái dù đang bị bệnh cũng không có tiền đến bệnh viện chữa trị. Cách đây 8 năm chồng của bà Gái không may qua đời, 1 vai bà cật lực làm việc nuôi 4 người con ăn học.

Với hoàn cảnh như vậy nên tuổi thơ của Thừa rất cơ cực khi mới lên 4 phải theo mẹ đi khắp nơi bán vé số kiếm sống. Đến năm lên lớp 6 thấy mẹ thường xuyên lâm bệnh, Thừa phải nghỉ học đi theo 1 người anh họ làm phụ hồ. Khi các anh chị xây dựng gia đình, bà Gái chỉ biết trông vào Thừa.

Không còn con trai bên cạnh, bà Gái chỉ biết đi khắp nơi tìm kiếm việc làm nhưng không ai nhận. Thời gian gần đây bệnh tình của bà Gái càng trở nặng, bà chỉ biết ở nhà đan trúc thuê với tiền công vỏn vẹn khoảng 25 ngàn đồng/ngày.

Một vụ mất tích kỳ lạ ở Củ Chi - 3

Bà Gái đang rất lo lắng vì sự mất tích kỳ lạ của đứa con trai út.

Theo bà Thuận, Thừa là người hiền lành, không hút thuốc, bài bạc, chỉ cuối tuần nghỉ việc mới tụ tập nhậu với anh em trong họ hàng rồi về với mẹ. Khoảng vài ngày trước khi Thừa mất tích, bà Thuận có trách Thừa không lo tu chí làm ăn, suốt ngày nhậu nhẹt.

"Nghe tui nói vậy, nó cũng bảo chắc nhậu hôm nay rồi bỏ luôn vì sợ mẹ rầy. Nó cũng bảo tu chí làm ăn kiếm tiền mua xe máy đi làm cho tiện, chứ cứ ngồi nhờ xe người ta hoài phiền lắm. Không ngờ nó mới nói vậy mà giờ thì đi đâu biền biệt...", bà Thuận buồn bã.

Ngồi bên cạnh, bà Gái rơm rớm nước mắt: "Hiện tôi đang rất lo lắng và mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ xem con trai tui mất tích như thế nào và sớm tìm kiếm được nó”.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Thuyền - Trưởng Công an huyện Củ Chi, cho biết hiện công an huyện Củ Chi vẫn chưa nhận được đơn và thông tin gì về vụ mất tích kỳ lạ như trên từ gia đình bà Gái. Phía công an xã Tân Thông Hội thì xác nhận vừa nhận được đơn và đang củng cố để chuyển lên huyện xin ý kiến phối hợp điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hưng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN