Một buổi sáng, vớt được 2 xác người trên sông Sài Gòn

Chỉ trong buổi sáng 14.7, hai thi thể người liên tục được người dân phát hiện trôi trên sông Sài Gòn.

6h30 sáng nay (14.7), một số dân quân đóng chốt trên đường số 18 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) đi bộ dọc bờ sông Sài Gòn để tập thể dục. Nhìn ra bờ sông, những người này phát hiện một nổi lềnh bềnh trong đám lục bình.

Nhóm dân quân vội dùng dây cột thi thể đưa vào bờ, đồng thời báo cho công an địa phương.

Một buổi sáng, vớt được 2 xác người trên sông Sài Gòn - 1
Đang đi tập thể dục, lực lượng dân quân phường Hiệp Bình Chánh phát hiện xác thanh niên nổi trong đám lục bình 

 

Một buổi sáng, vớt được 2 xác người trên sông Sài Gòn - 2
Người dân đã lập bàn vong cho người xấu số 

 

Thi thể là nam giới, khoảng 30 tuổi, mặc quần jeans, áo thun. Thi thể đang trong giai đoạn trương sình. Trên đầu nạn nhân có nhiều vết trầy xước.

Công an quận Thủ Đức đã có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc và chuyển thi thể này về bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Đến 11h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Chúc (còn gọi Ba Chúc, người chuyên vớt xác chết và cứu người nhảy sông Sài Gòn tự tử) đang giăng lưới bắt cá trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Triệu phát hiện xác một phụ nữ trôi lềnh bềnh trên sông.

Ông Ba Chúc kéo xác vào bờ và báo công an địa phương.

Một buổi sáng, vớt được 2 xác người trên sông Sài Gòn - 3
Hơn 4 giờ sau, ông Ba Chúc cũng phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên sông Sài Gòn 

 

Nạn nhân ngoài 30 tuổi, mặc quần jeans, áo khoác đen, bên trong mặc áo sơ mi sọc ca rô. 3 ngón tay của nạn nhân bị buộc chặt bằng dây, miệng và lỗ tai có dấu hiệu xuất huyết.

Đến gần 12h30 cùng ngày, thi thể được nhân viên Cty TNHH MTV Môi trường đô thị Tp.HCM đến đưa lên bờ và chuyển đi nơi khác.

Do cả 2 nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên công an đang xác định danh tính cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN