Thi thể không toàn thây trong cối xay giấy

23h ngày 11/3, một công nhân phát hoảng khi thấy trong đống bột giấy của xưởng có nhiều phần cơ thể người.

Chiều 12/3, cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra vụ phát hiện tử thi trong cối xoay bột giấy tại xưởng ép giấy trên đường Vườn Thơm, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Thi thể không toàn thây trong cối xay giấy - 1

Xưởng ép giấy

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 11/3, một công nhân làm việc tại đây, trong lúc đi vệ sinh đã phát hoảng khi thấy trong đống bột giấy của xưởng có nhiều phần cơ thể người.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho công an địa phương.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Đức, khoảng 50 tuổi, là bảo vệ của xưởng giấy.

Lực lượng công an và dân phòng địa phương đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thi thể không toàn thây trong cối xay giấy - 2

Hệ thống trục ép giấy nơi phát hiện thi thể ông Đức

Anh Nguyễn Văn Linh, một người dân sống gần đây cho biết: “Đến sáng nay khi cơ quan công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường chúng tôi mới biết sự việc này. Ông Đức sống rất có tình cảm. Thật tội nghiệp cho ông khi chết trong trạng thái không toàn thây”.

Hiện nguyên nhân tử vong của ông Đức đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN