"Mì tôm vẫn còn trong túi, sao con nỡ ra đi?"

Cha mẹ đi làm đồng xa, đứa được phát cho gói mì tôm thay bữa trưa, đứa được gửi ăn nhờ người quen gần trường để chờ đến buổi học chiều. Một đầu đạn phát nổ, 2 em tử nạn, trong túi áo vẫn còn gói mì tôm cha mẹ cho...

Ngày 17/4, người dân xã Thuận An huyện Đắk Mil - Đắk Nông vẫn chưa hết bàng hoàng và thương tâm trước vụ nổ đầu đạn làm 8 học sinh thương vong. Anh Trần Văn Toàn, một người dân trong xã, giọng buồn buồn kể: "Tôi đang làm cạnh thao trường Núi Lửa thì nghe một tiếng nổ. Khi tôi chạy tới thì thấy khói bốc lên. Nhìn lên phía trên sườn đồi thấy 2 em nằm bất động, phía dưới có 6 em kêu gào trong đau đớn, nhìn rất thê thảm. Có em bị đạn nổ bay một bên cánh vai, cằm… Chúng tôi gọi xe cấp cứu nhưng chờ lâu quá, mà các em đang nguy cấp nên dùng xe ben cạnh đó chở các em lên bệnh viện”.

"Mì tôm vẫn còn trong túi, sao con nỡ ra đi?" - 1

Năm chiếc xe đạp của các em nằm chỏng chơ tại hiện trường

Trong căn nhà gỗ lụp xụp, hàng trăm người dân đã đến thắp hương chia buồn cùng gia đình em Trần Hoài Giang. Từ đêm qua tới giờ, chị Hoàng Thị Bích Kiều (mẹ Giang) không ăn, không uống mà vật vã bên linh cữu của đứa con trai thứ 2. Chị ôm khư khư chiếc giỏ thường ngày gia đình vẫn để sách vở, đồ dùng cá nhân của Giang. Trong tiếng khóc nghẹn, chị Kiều luôn miệng lẩm bẩm: “Trả con lại cho tôi”.

"Mì tôm vẫn còn trong túi, sao con nỡ ra đi?" - 2

Chị Hoàng Thị Bích Kiều ôm chiếc giỏ đựng vật dụng của con và luôn miệng nói sảng: “Trả con lại cho tôi”

Tỉnh táo hơn một chút, anh Trần Văn Phương (bố Giang) cho biết: Hằng ngày, trưa nào gia đình cũng đón cháu về nhà ăn cơm rồi chiều chở tới trường. Hôm qua, do bận làm rẫy, sáng anh chở con tới trường rồi nhờ một người bán tạp hóa trước cổng trường nấu cơm cho con ăn trưa để chiều học, ai ngờ xảy ra thảm họa.

Cách đó, khoảng 1km, gia đình anh Châu Ngọc Hải và chị Nguyễn Thị Như Trúc cũng đang nát từng khúc ruột, tiến hành tang lễ cho con là em Châu Ngọc Trung. Từ khi nhận tin dữ, chị Trúc đổ sụp khi đang mang bầu sắp đến ngày sinh.

Anh Hoàng Thanh Cường, dượng của Trung cho biết: Hôm đó, cả nhà đều đi làm rẫy xa. Gia đình mua cho cháu một gói mì tôm để trưa ăn tạm rồi đi học. “Vậy nhưng gói mì tôm vẫn còn nằm trong túi áo của cháu, cháu chưa kịp ăn đã vội ra đi…” - anh Cường nghẹn ngào nói.

"Mì tôm vẫn còn trong túi, sao con nỡ ra đi?" - 3

Di ảnh em Châu Ngọc Trung, nạn nhân tử vong đầu tiên của vụ nổ

Ngày 17/4, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, rà phá bom mìn trong khu vực. Lực lượng rà phá bom mìn cũng đã tìm thấy một quả đạn khá nguyên vẹn cạnh khu vực xảy ra vụ nổ. Theo một cán bộ quân đội có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một số mảnh đạn gửi đi giám định.

Ông Hoàng Công Thắng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, cho biết: Hầu hết gia đình các em đều khó khăn, bố mẹ đi làm nông cả ngày nên không có nhiều thời gian chăm sóc con cái. Trước đây, khu vực này là thao trường của các lực lượng vũ trang tập luyện; hiện đã được UBND tỉnh quy hoạch làm điểm du lịch sinh thái và đang tiến hành xây dựng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương, nhà trường đã hỗ trợ kinh phí để gia đình nạn nhân lo mai táng. Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk sẽ miễn phí toàn bộ chi phí điều trị ban đầu cho các em bị nạn.

Chiều 17/4, bác sĩ Y Bliu Arul, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cho biết: Hiện vẫn còn 3 học sinh đang trong tình trạng nguy kịch và diễn biến sức khỏe hết sức phức tạp. Trong đó, em Phạm Quý bị tràn dịch màng tim, một mảnh đạn nằm trong não, dập phổi… được các bác sĩ tiên lượng tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN