Mê chọi trâu, ông chủ mang “chiến ngưu” đi chọi tứ xứ

Anh Đàm Thanh Văn, một người đàn ông mang trâu vượt khoảng 100km từ Tuyên Quang xuống Phúc Thọ (Hà Nội) để chọi tâm sự, anh là dân “nghiện” chọi trâu nên năm nào anh cũng phải có một vài con trâu mang đi chọi ở các sới.

Chọi trâu là đam mê đã ngấm vào máu

Trong số 32 chủ trâu tham gia Lễ hội chọi trâu Báo Nông Thôn Ngày Nay - Phúc Thọ lần II – 2015, anh Đàm Thanh Văn (46 tuổi) chủ trâu số 37 đến từ Sơn Dương (Tuyên Quang), là một trong những chủ trâu ở xa nhất. Để có thể tham dự hội, anh Văn và “chiến ngưu” của mình nhiều lần phải vượt quãng đường khoảng 100km từ Tuyên Quang về Hà Nội.

Mê chọi trâu, ông chủ mang “chiến ngưu” đi chọi tứ xứ - 1

Anh Đàm Thanh Văn và "chiến ngưu" 37 đang nóng lòng chờ giờ khai chiến

“Dù ban tổ chức bố trí chỗ nuôi nhốt nhưng vì đường xa quá, thời gian từ vòng loại đến ngày diễn ra chung kết dài nên sau loạt trận vòng loại tôi phải đưa trâu về nhà ở Tuyên Quang để tiện chăm sóc. Hôm nay (ngày 12.3 – PV), tôi mới cho "ông ấy" xuống sới để làm quen chuẩn bị thi đấu”, anh Văn cho biết.

Chia sẻ với PV về niềm đam mê chọi trâu, xuất thân từ gia đình thuần nông, ngay từ bé đã gắn bó với con trâu nên với anh Văn “con trâu là đầu cơ nghiệp”.

Làng anh Văn đang ở hiện giờ có đến 90% các hộ có chăm sóc nuôi trâu nhưng chủ yếu là trâu sinh sản. Những người “nghiện” chọi trâu như anh Văn muốn có trâu chọi vẫn phải lân la các tỉnh từ bắc chí nam để săn trâu. Nếu không săn được trâu ưng ý là trong người luôn bứt dứt, khó chịu.

“Chọi trâu là đam mê đã ngấm vào máu của tôi. Nói một cách hình tượng là tôi “nghiện” chọi trâu rồi. Tôi mê chọi trâu từ bé vì con trâu ở quê tôi là đầu cơ nghiệp mà. Tôi đã có 10 năm tham gia các hội chọi trâu chuyên nghiệp. Tính tới giờ tôi tham gia khoảng 7-8 sới chọi, có thể kể ra sới ở Hàm Uyên (Tuyên Quang), ở Bảo Thắng (Lào Cai), Hải Lựu (Vĩnh Phúc), Phú Sơn (Bắc Ninh)… và Phúc Thọ (Hà Nội).

Riêng năm ngoái tôi có mang 4 con đi chọi ở Hàm Uyên, Bảo Thắng, Hải Lựu và Phúc Thọ. Dù các trâu tôi huấn luyện chưa từng giành giải nhất nhưng điều đó không làm tôi bớt ham mê cái môn này. Năm nào tôi cũng phải kiếm được con ưng ý mang đi chọi", anh Văn chia sẻ.

Trong năm đầu tiên tham dự Lễ hội chọi trâu Báo Nông Thôn Ngày Nay - Phúc Thọ (năm 2014), anh Đàm Thanh Văn là một trong những chủ trâu để lại nhiều ấn tượng nhất khi đưa “ngưu ông” số 22 mình huấn luyện tiến tới vòng 8 trâu mạnh nhất, dù trước giải không được đánh giá cao.

Mong trâu làm khán giả Phúc Thọ phấn khích

Lễ hội năm nay, “ngưu ông” của anh Văn sẽ “khoác áo” số 37. Giới chuyên môn đánh giá, ông trâu này là “ẩn số” như chính “ngưu ông” số 22 năm ngoái.

“Ông trâu này không có sở trường hổ lao, nhưng rất can trường và sở trường của nó là các miếng đánh cáng hầu, móc mắt. Ngoài ra, trâu rất lì lợm, can trường”, anh Văn hào hứng tiết lộ về “ngưu chiến” của mình.

Theo anh Đàm Thanh Văn, Lễ hội chọi trâu Báo Nông Thôn Ngày Nay - Phúc Thọ (năm 2014) chính là hội để lại cho anh ấn tượng nhất.

“Là một chủ trâu ở tỉnh xa, nhưng khi về dự hội chúng tôi được Ban tổ chức Lễ hội và UBND huyện Phúc Thọ quan tâm hỗ trợ mọi mặt, từ chỗ ăn, chỗ đến chi phí vận chuyển trâu... Đó là sự khích lệ rất lớn đối với tôi. Người dân Phúc Thọ và các chủ trâu khác cũng rất nhiệt tình giúp chúng tôi trong việc kiếm thức ăn, bố trí chỗ chỗ tập luyện cho trâu trước ngày xung trận.

Mê chọi trâu, ông chủ mang “chiến ngưu” đi chọi tứ xứ - 2

Trâu số 22 của anh Đàm Thanh Văn là “hiện tượng” Lễ hội chọi trâu Báo Nông Thôn Ngày Nay - Phúc Thọ năm 2014 khi đánh bại nhiều ngưu thủ xuất sắc để góp mặt ở vòng 1/8.  

Hội năm ngoái cũng rất đáng nhớ đối bởi ông trâu số 22 của tôi đi tới vòng 8 trâu mạnh nhất. Đặc biệt là nó đã đánh bại trâu 09, ông trâu có miếng đòn “hổ lao” rất mạnh. Hôm đó, trâu 09 chủ động tấn công trước nhưng sự bền bỉ đỡ đòn đã giúp trâu của tôi lật ngược thế cờ. Trận với trâu số 17 ở vòng 1/8 sau đó cũng rất hay, hai con giằng co hơn 15 phút mới phân thắng bại. Dù thua trận nhưng tôi rất tự hào về ông trâu của mình vì nó là trâu tỉnh ngoài, đánh hay nên được hàng chục nghìn khán giả Phúc Thọ phấn khích cổ vũ.

Tôi hy vọng con trâu 37 năm nay sẽ là được điều tương tự. Thú thực, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng, trâu số 37 sẽ giành ngôi vị “ngưu vương” dù biết năm nay hội chọi trâu Báo Nông Thôn Ngày Nay - Phúc Thọ 2015 có rất nhiều ông trâu mạnh”, anh Văn nói với giọng hào hứng.

Thông số trâu 37 của anh Đàm Thanh Văn: Vòng ngực 204cm, chiều cao 124cm, chiều dài trâu 207cm, cung sừng 82cm, mở sừng 68cm, cao sừng 32cm. Trâu 37 có 1 thiều, 2 khoang, 3 khoáy, trâu 10 tuổi, xuất xứ từ Tuyên Quang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN