Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình”

Đó là chia sẻ của anh Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Xây dựng, thuê trọ tại ngõ 192 đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Mất điện, mất nước vào ngày nắng như thiêu đốt

Ngày 28.5, người dân sinh sống tại một khu nhà trọ ở ngõ 192 đường Lê Quang Đạo (thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) phản ánh tới Dân Việt về việc khu nhà trọ nơi họ sinh sống bị mất điện trong hai ngày 27-28.5, những ngày Hà Nội nắng nóng trên dưới 40 độ. Điều này khiến sinh hoạt của người dân thuê trọ tại đây gặp rất nhiều khó khăn.

“Hôm qua (27.5), khu nhà tôi thuê trọ bị mất điện 2 lần, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều. Buổi sáng mất điện trong khoảng từ 10-11h, trong khi buổi chiều mất điện từ 14h đến 19h tối. Đến khoảng 10h sáng 28.5, điện lại bị mất và đến 11h thì có lại”, anh Quỳnh (sinh viên ĐH Xây Dựng, thuê trọ tại ngõ 192) phản ánh.

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 1

Bật quạt hết công suất, nhưng anh Quỳnh vẫn cảm thấy nóng nực khi ngồi trong phòng làm đồ án.

Anh Quỳnh cho biết, việc mất điện vào ngày nắng nóng trên 40 độ C chẳng khác nào “cực hình”.

“Phòng trọ của tôi lợp mái phibrô ximăng nên trời nắng nóng như hai hôm nay là nóng hầm hập. Quạt bật hết công suất mà tôi vẫn mướt mồ hôi. Những lúc có điện còn thế, đến khi mất điện còn khổ hơn nhiều. Giờ tôi đang làm đồ án tốt nghiệp nên nếu có mất điện thì vẫn phải ở nhà làm, chẳng đi đâu được. Như hôm qua (27.5) đúng là ngày “cực hình” vì phòng đã như cái hỏa lò, lại còn mất điện”, anh Quỳnh chia sẻ.

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 2

Có điện nhưng nhiệt độ trong phòng quá nóng, người dân khu trọ phải ra ngoài cửa ngồi.

Theo anh Quỳnh và một số người dân sinh sống trong xóm trọ, việc mất điện còn khiến họ khốn khổ vì mất nước sinh hoạt. Để có nước tắm và sinh hoạt, mọi người phải mang xô múc từng gáo nước dưới bể ngầm.

Mất điện do cáp đường trục bị chập

Ghi nhận của phóng viên, chiều 28.5, khu nhà trọ của anh Quỳnh lại xảy ra mất điện hơn 1 giờ đồng hồ. Nhân viên Công ty điện lực Từ Liêm sau khi nhận được phản ánh đã tới khắc phục.

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 3

Nhân viên Công ty điện lực Từ Liêm tới khắc phục sự cố mất điện tại khu nhà trọ nằm trong ngõ 192 đường Lê Quang Đạo.

Trao đổi với Dân Việt liên quan đến sự cố mất điện tại khu nhà trọ nằm trong ngõ 192 đường Lê Quang Đạo, một cán bộ Công ty điện lực Từ Liêm cho biết: “Hôm qua (27.5), do thời tiết nóng cộng với việc quá tải điện nên cáp đường trục bị chập, chúng tôi buộc phải cắt điện để thay. Sự cố này được chúng tôi khắc phục ngay trong ngày hôm qua. Về việc mất điện hôm nay (28.5) là do áp điện của khu nhà trọ này bị nhảy, công ty đã cho người xuống khắc phục ngay khi nhận được phản ánh”.

Trước đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) đã có công văn gửi tới các đơn vị thành viên tại 27 tỉnh phía Bắc với nội dung tạm ngừng cắt điện sửa chữa theo kế hoạch nếu nhiệt độ trên 36 độ C.

Về việc này, vị cán bộ Công ty điện lực Từ Liêm cho biết, phía công ty đã có chỉ đạo tới nhân viên không cắt điện vào những ngày thời tiết nóng trên 35 độ C. Về trường hợp mất điện tại khu nhà trọ nằm trong ngõ 192 đường Lê Quang Đạo là bất khả kháng, không cắt điện sửa chữa thì không thể cấp điện trở lại để người dân sử dụng.

“Hiện công ty đã cắt cử nhân viên túc trực 24/24h và sẵn sàng khắc phục sự cố nếu xảy ra mất điện”, vị cán bộ Công ty điện lực Từ Liêm nói.

Cũng trong chiều 28.5, trạm biến áp Phú Đô 2 (cạnh chợ Phú Đô, phường Phú Đô) gặp sự cố.
Người dân trong khu vực cho biết, khoảng 14h, trạm biến áp Phú Đô 2 bất ngờ có tiếng nổ, cáp dẫn điện tại đây có dấu hiệu bị chập.

Nhân viên Công ty điện lực Từ Liêm sau đó đã buộc phải cắt điện để nối lại một đoạn cáp. Việc cắt điện diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng nhiều người dân trong khu vực mướt mồ hôi vì thời tiết nắng nóng như thiêu đốt.

Một số hình ảnh mất điện trong ngày Hà Nội nóng trên dưới 40 độ khiến người dân khốn khổ:

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 4

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 5

Mất điện, nhiều người dân ở thôn Phú Đô đã đổ ra khỏi nhà để tránh nóng.

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 6

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 7

Những phụ nữ bán hàng ven đường dùng quạt nan, mảnh xốp, nón lá để quạt cho đỡ nóng.

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 8

Thời tiết nắng quá nóng khiến anh thợ điện phải đặt chiếc quạt sát cạnh để làm việc.

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 9

Nhiều người dân đặt chậu nước trước quạt điện để lấy hơi mát.

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 10

Trạm biến áp Phú Đô 2 gặp sự cố chiều 28.5.

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 11

Nhân viên Công ty điện lực từ Liêm vã mồ hôi trong lúc nối cáp điện tại trạm biến áp Phú Đô 2.

Mất điện ngày nóng 40 độ chẳng khác nào “cực hình” - 12

Vừa có điện, em bé liền được người thân bế đứng trước chiếc quạt công suất lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Nắng nóng kỷ lục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN