TPHCM: Lộ diện nghi can giết người, chặt xác

Nghi can là anh chồng nạn nhân, sống với nạn nhân như vợ chồng sau khi đánh đuổi em trai ra khỏi nhà.

Đến trưa 1/10, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra xác người phụ nữ bỏ trong hai bao tải được phát hiện gần hẻm 594 đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1).

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện hai bao tải tại hẻm bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tiến đến gần, mọi người tá hỏa phát hiện bên ngoài bao tải dính máu, một cánh tay người lòi ra bên ngoài.

Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

TPHCM: Lộ diện nghi can giết người, chặt xác - 1

Thi thể nạn nhân được cột trong hai bao tải được người dân phát hiện vào sáng sớm nay gần đầu hẻm 594 đại lộ Võ Văn Kiệt.

Hai bao tải chứa xác nạn nhân giống như loại đựng gạo, bên ngoài có vết máu, được phủ bạt. Đứng xa hàng chục mét vẫn có thể ngửi thấy mùi tử khí. Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân là nữ và tên là H.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Sau đó, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác.

Trong lúc công an đang lấy lời khai các nhân chứng thì nhận được tin báo một người đàn ông sống trong hẻm TK53 Trần Đình Xu (phường Cầu Kho, quận 1) cắt cổ tự tử. Ngay lập tức tổ công tác nhanh chóng có mặt tại căn nhà này để đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Danh tính người này được xác định là Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, hành nghề xe ôm).

TPHCM: Lộ diện nghi can giết người, chặt xác - 2

Người dân theo dõi vụ việc, đứng xa hàng chục mét vẫn có thể ngửi thấy mùi tử khí.

Ông Nguyễn Văn Phụng (57 tuổi, có nhà trong hẻm) cho biết, khoảng 3h sáng nay, ông đang ngủ bỗng thức giấc. Nhìn qua khe cửa sổ, ông thấy Tuấn điều khiển xe máy chở hai bao tải, một bao để trước xe, một bao để sau xe bốc lên mùi hôi thối nồng nặc đi ra khỏi hẻm. Ban đầu, ông nghĩ Tuấn chở hàng cho khách nhưng đến sáng nay biết được thông tin có xác người phụ nữ tên H trong hai bao tải nên đến công an phường báo.

Theo nhận định ban đầu, Tuấn là nghi can trực tiếp liên quan đến vụ chặt xác trên. Hiện nghi can Tuấn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo một số người dân sống trong hẻm TK 53, nạn nhân H (43 tuổi), là em dâu của Tuấn. Tuấn mới ra tù và thường xuyên đuổi đánh chồng chị H ra khỏi nhà. Khi đuổi người em trai ra ngoài, Tuấn sống với H như vợ chồng.

Một số người sống trong hẻm cũng cho biết, cách đây vài ngày giữa Tuấn và chồng chị H xảy ra cãi nhau. Tuy nhiên, từ đó đến nay hàng xóm không thấy có hành động nào bất thường của Tuấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN