Lay bạn dậy đi làm mới biết bạn đã chết cứng

Nghe tiếng chuông báo thức đến giờ đi làm nhưng vẫn thấy Cường ngủ, người bạn cùng phòng lay người thì phát hiện anh đã chết cứng.

Lay bạn dậy đi làm mới biết bạn đã chết cứng - 1

Đến giờ làm nhưng người bạn vẫn thấy anh Cường ngủ nên đến lay người thì phát hiện anh đã chết cứng

Đến hơn 10h ngày 21/11, công an quận 12, TP.HCM mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của nam công nhân trong phòng trọ tại hẻm 97 đường ĐHT2 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12). Nạn nhân là anh Cường, 23 tuổi, quê Nghệ An.

Trước đó, vào 6h sáng nay người bạn trọ cùng phòng nghe tiếng chuông điện thoại báo thức đến giờ làm nhưng vẫn thấy anh Cường nằm ngủ. Nhiều lần gọi nhưng không thấy anh trả lời, người bạn đến lay người thì phát hiện Cường đã chết cứng.

Ngay sau đó, sự việc được thông báo với chủ nhà trọ và trình báo công an địa phương. Lực lượng công an sau đó có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

Theo một số người bạn cùng phòng trọ, anh Cường tính tình hiền lành. Tối qua anh Cường có nhậu với một số người bạn uống vài ly rượu rồi về phòng trọ bật quạt ngủ, đến sáng nay anh Cường được phát hiện đã chết.

Kiểm tra cơ thể nạn nhân, cơ quan công an không thấy có tác động của ngoại lực.

Hiện nguyên nhân cái chết của anh Cường đang được làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN