Lao vào “biển lửa” cứu con 2 tuổi, cha bị bỏng nặng

Dù mọi người kéo lại, nhưng anh Vũ vẫn tung chạy vào “biển lửa” mong cứu con gái 2 tuổi song không được, do cầu thang bị đổ sập.

Ngày 5.5, tại Nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn bao trùm không khí đau thương bởi tiếng khóc gào của người thân bé gái Đào Vân Anh (2 tuổi) - nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra tại cửa hàng buôn bán điện máy, điện tử trên đường Tôn Thất Đạm (quận 1, TP.HCM) vào tối 4.5. Tại cánh cửa nhà đại thể, nhiều người úp mặt vào tường khóc nấc không thành tiếng...

"Cháu nó dễ thương lắm!"

Ngồi trên ghế đá trước khu vực nhà đại thể, ông Ngọc - ông nội của bé Vân Anh nấc nghẹn cho biết: “Lúc xảy ra sự việc, lực lượng cứu hộ đưa bé Anh vào bệnh viện cấp cứu. Do bị bỏng quá nặng nên cháu đã tử vong. Cả đêm qua đến giờ tôi thức trắng, không dám thông báo tình hình của cháu nội cho cha mẹ nó biết vì sợ bị sốc. Tôi dặn những người ở nhà mẹ nó có hỏi cứ nói cháu Anh chỉ bị thương nhẹ, đang được các bác sĩ điều trị”.
 

Đến sáng nay, chị Võ Thị Diễm Pha, mẹ bé Vân Anh được gia đình báo hung tin con gái chị đã không qua khỏi. Chị Pha chạy đến bệnh viện gục trước cánh cửa nhà đại thể sau khi vào thấy con gái nằm co quắp trong phòng lạnh.
 
Lao vào “biển lửa” cứu con 2 tuổi, cha bị bỏng nặng - 1
Chị Pha hoảng loạn, khóc gào trước tai họa ập xuống gia đình.
Nước mắt ràn rụa chảy dài trên đôi gò má hốc hác, tay bấu lên tóc, chị Pha luôn miệng gọi tên con: “Con ơi, sao bỏ bố mẹ mà đi vậy con? Mới chiều con còn nhõng nhẽo đòi mẹ cho uống sữa. Vậy mà…”. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người không cầm được nước mắt.
 
Lo sợ sức khỏe cho chị Pha nên mẹ chồng chị - bà Vân dù nước mắt lưng tròng nhưng cũng cố vỗ về con dâu. Nói trong nấc nghẹn, bà Vân cho biết: Bé Anh là con gái duy nhất của con trai bà là anh Đào Kim Vũ và chị Pha. Do cuộc sống khó khăn nên hằng ngày hai vợ chồng nó thay nhau đi làm phục vụ ở quán ăn để kiếm tiền mua sữa cho con gái. Hơn 2 tuần nay, con dâu xin được ngồi nhờ vỉa hè trước nhà gia đình sui gia trên đường Tôn Thất Đạm (quận 1) để bán nước mía vào ban đêm, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Từ đó, hằng ngày bé Anh được chị Pha đưa đến đây chơi. Anh Vũ sau khi kết thúc ca làm đến phụ vợ bán nước và đón con gái về.
 
“Khoảng 18h hôm qua, Pha đưa con gái lên trên gác nhà gia đình sui gia ngủ nhờ, sau đó hỏa hoạn xảy ra khiến cháu bị kẹt bên trong và gặp nạn. Con bé nhìn lanh lợi lắm. Thấy ai cháu cũng cười. Cả bên họ nội toàn cháu trai nên khi cháu Anh sinh ra, ai cũng cưng mến cháu, nhưng không ngờ nó chết tức tưởi quá”, bà Vân nói trong nước mắt.
 
Hay tin cháu Anh gặp nạn, cả gia đình bên ngoại của cháu Anh từ Tiền Giang tức tốc đón xe lên TP.HCM ngay sau đó.

Cha lao vào lửa dữ cứu con

Tối 4.5, đang làm việc ở quán ăn gần đó, nghe tin con gái bị kẹt trong lửa dữ, anh Vũ tức tốc chạy đến tìm cách cứu con. Lúc này cả căn nhà đã rực lửa, khói đen bao trùm. Anh Vũ xông vào bên trong tìm đường lên gác, nhưng chiếc cầu thang duy nhất lối lên gác đã bị lửa cháy đổ sập. Dù bị bỏng nặng 2 chân, anh Vũ vẫn nhiều lần chạy vào trong “biển lửa” mong cứu con gái, nhưng không thành.
 

“Mọi người cố kéo nó lại nhưng nó vẫn tung chạy vào bên trong để cứu bé Anh. Còn vợ nó lúc đó hoảng loạn, khóc gào. Sau khi có lực lượng chữa cháy đến đưa cháu Anh đi bệnh viện, thằng Vũ bị bỏng nên cũng được đưa cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, gia đình đã biết hung tin cháu Anh nên nói với em Pha vào bệnh viện chăm sóc cho chồng, mục đích giấu tin bé Anh đã tử vong”, người anh rể của anh Vũ cho biết.
 
Lao vào “biển lửa” cứu con 2 tuổi, cha bị bỏng nặng - 2
Anh Vũ bị bỏng nặng sau khi lao vào “biển lửa” cứu con gái, nhưng không thành.
“Buổi sáng trước khi hai cha con Vũ gặp nạn. Vũ dẫn cháu Anh đi uống cà phê và có dùng điện thoại chụp lại tấm hình 2 cha con đăng lên mạng. Không ngờ đó là tấm hình cuối cùng của cháu. Gia đình tìm hoài hình của bé Anh để làm di ảnh nhưng không có nên đã ra tiệm hình nhờ người ta xử lý tách lấy hình của cháu ra", người anh rể của anh Vũ nấc ngẹn.
 
Bác sĩ Trần Đoàn Đạo – Trưởng khoa Phỏng – Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bệnh nhân Vũ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng ở mặt, cổ và tứ chi, bỏng 30% diện tích cơ thể, trong đó có 6% bị bỏng sâu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định, nhưng vẫn mê man”.

Khoảng 19h20 ngày 4.5, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại cửa hàng buôn bán điện tử, điện máy trên đường Tôn Thất Đạm, quận 1. Nhiều người dân huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng do ngọn lửa cháy quá lớn nên bất thành. Bé gái Đào Vân Anh (2 tuổi) bị mắt kẹt khi đang nằm ngủ trên gác. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 1 điều 6 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Bé Anh nhanh chóng được đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN