Lạc đà nổi giận đè chết ông chủ người Mỹ

Con lạc đà đã giận dữ đá, cắn và ngồi đè lên người ông chủ cho đến khi nạn nhân chết vì ngạt thở.

Ngày 15/10, ông chủ người Mỹ của một công viên động vật hoang dã tại khu nghỉ dưỡng Tulum ở Mexico đã thiệt mạng sau khi bị một con lạc đà nổi giận đá, cắn và ngồi đè lên người.

Lạc đà nổi giận đè chết ông chủ người Mỹ - 1

Con lạc đà đã đá, cắn và ngồi đè lên người ông chủ khiến nạn nhân thiệt mạng

Nhà chức trách Mexico cho biết các nhân viên cứu hộ đã phải sử dụng một sợi dây thừng buộc vào một chiếc xe tải mới có thể kéo được con lạc đà đang giận dữ ra khỏi xác ông Richard Mileski, người bang Illinois (Mỹ). Người đàn ông 70 tuổi này đã chết trong vụ tấn công.

Ông Alberto Canto, một quan chức Phòng vệ Dân sự Mexico cho biết: “Con lạc đà đã đá và cắn ông ta tới gần chết, và lúc nạn nhân đang hấp hối, nó đã ngồi đè lên người ông ta. Ông Mileski đã qua đời do ngạt thở vì bị trọng lượng con vật đè lên người”.

Mặc dù cơ quan chức năng chưa làm rõ được lý do vì sao con lạc đà lại tấn công ông Mileski, tuy nhiên nhiều người cho hay có thể nó đã nổi giận vì ông Mileski không cho nó uống một lon nước ngọt.

Lạc đà nổi giận đè chết ông chủ người Mỹ - 2

Nạn nhân Mileski

Ông Canto nói: “Mọi ngày, ông Mileski đều cho con lạc đà uống một lon Coca-Cola, tuy nhiên trong ngày xảy ra tai nạn, ông đã không cho nó uống loại nước ngọt này”.

Cơ quan bảo vệ môi trường Mexico đã quyết định tạm giữ con lạc đà cùng 13 con khỉ, 6 con hươu và một số động vật hoang dã khác trong công viên này để tiếp tục điều tra.

Các quan chức Mexico cho biết hiện công viên trên vẫn chưa xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu đối với những con vật này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo HuffingtonPost) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN