Hành trình chạy trốn của 2 kẻ xả súng ở Paris

Cuộc truy lùng xuyên đêm 2 nghi phạm gây ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại trụ sở tạp chí Charlie Hebdo của cảnh sát Pháp ở thành phố Reims không mang lại bất cứ kết quả nào.

Ngày 8/1, Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố cảnh sát nước này đã bắt giữ nhiều nghi phạm trong quá trình truy lùng 2 đối tượng đã gây ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng vào tòa soạn tạp chí châm biếm Charlier Hebdo ngay giữa thủ đô Paris khiến 12 người thiệt mạng.

Thủ tướng Valls cho biết mối quan tâm chính của lực lượng an ninh nước này hiện nay là ngăn chặn một vụ tấn công tương tự xảy ra trong bối cảnh nước Pháp tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công.

Hiện cảnh sát Pháp đang kêu gọi các nhân chứng cung cấp thông tin về 2 nghi phạm chính trong cuộc tấn công là 2 anh em Cherif và Said Kouachi sau khi cuộc truy lùng xuyên đêm ở thành phố Reims không mang lại bất cứ kết quả nào.

Hành trình chạy trốn của 2 kẻ xả súng ở Paris - 1
Hình ảnh 2 nghi phạm gây ra vụ xả súng được cảnh sát Pháp công bố

Trước đó, nghi phạm thứ ba là thanh niên 18 tuổi Mourad Hamyd đã ra một đồn cảnh sát ở thị trấn nhỏ miền đông nước Pháp đầu thú sau khi phát hiện rằng tên tuổi mình đang được lan truyền trên mạng. Hiện nghi phạm này đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

Pháp đã nâng báo động khủng bố lên mức cao nhất sau vụ tấn công và tăng cường an ninh bằng cách điều thêm 800 binh sĩ bảo vệ các tòa soạn báo, nhà thờ, nhà ga công cộng và các địa điểm nhạy cảm khác.

Người dân châu Âu đang ngày càng lo ngại rằng những phần tử thánh chiến được đào tạo tại các chiến trường ở Trung Đông có thể thực hiện những vụ tấn công khủng bố ở quê nhà.

Một nhân chứng vụ tấn công ở tòa soạn Charlie Hebdo cho biết 2 tay súng nhà Kouachi hành động có chiến thuật và phương pháp đến mức ban đầu người này tưởng họ là lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ. Ngay sau đó, 2 đối tượng này nổ súng bắn gục một cảnh sát ngay trên vỉa hè.

Hành trình chạy trốn của 2 kẻ xả súng ở Paris - 2
Hai kẻ tấn công bắn gục một cảnh sát trên vỉa hè

Hai kẻ bịt mặt này mang theo súng AK tràn vào văn phòng tòa soạn Charlie Hebdo vào lúc giữa trưa, đúng lúc ban biên tập đang nhóm họp. Chúng đi thẳng lên phòng họp, tới chỗ Tổng biên tập Stephane Charbonnier, nổ súng giết ông và viên cảnh sát bảo vệ.

Sau đó, vừa hô to “Allahu Akbar!” (Thượng đế vĩ đại), hai người đàn ông này gọi tên từng nhân viên, phóng viên trong tòa soạn bằng giọng Pháp nguyên bản. Tổng cộng 8 nhà báo, 2 cảnh sát, một nhân viên bảo trì và một du khách tới thăm tòa soạn đã bị sát hại trong thảm kịch này.

Sau vụ xả súng, 2 kẻ tấn công chạy xuống chiếc xe màu đen đang chờ ở dưới đường và rồ ga tẩu thoát. Trên đường chạy trốn, xe của chúng bị một viên cảnh sát dừng lại, và ngay sau khi mở cửa xe, chúng đã nổ súng bắn gục viên cảnh sát này.

Hành trình chạy trốn của 2 kẻ xả súng ở Paris - 3
Hai kẻ khủng bố lên chiếc xe màu đen tẩu thoát

 

Một nhân chứng kể lại: “Họ biết chính xác cần phải làm gì và cần phải bắn vào đâu. Trong khi một người cảnh giới và kiểm tra tình hình giao thông, người kia tiến tới viên cảnh sát bị thương và bắn phát súng cuối cùng vào đầu nạn nhân từ cự ly gần”.

Trước khi lên xe chạy tiếp, một tên hô to: “Chúng tao trả thù cho Nhà tiên tri Muhammad! Chúng tao đã giết Charlie Hebdo”.

Chạy được một đoạn, xe của chúng va chạm với một chiếc xe khác, nên 2 kẻ tấn công ra khỏi xe, cướp một chiếc xe khác rồi tẩu thoát giữa ban ngày.

Cedric Le Bechec, một nhân chứng chạm mặt 2 tay súng cho biết: “Họ bước ra khỏi chiếc xe lỗ chỗ vết đạn, xách theo một khẩu súng phóng lựu, lôi một ông già ra khỏi xe và điềm tĩnh nói với mọi người ‘Các ngươi có thể nói với báo chỉ rằng đây là Al Qaeda ở Yemen’.”

Hành trình chạy trốn của 2 kẻ xả súng ở Paris - 4
Pháp huy động quân đội tuần tra tại các địa điểm nhạy cảm

Hai nhóm khủng bố Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhiều lần đe dọa sẽ tấn công nước Pháp vì vai trò của nước này trong chiến dịch không kích chống lại các phần tử cực đoan ở Iraq, Syria và châu Phi.

Đó là thông tin cuối cùng mà cảnh sát biết được về tung tích của 2 tay súng trên, và chúng đã gần như “bốc hơi” sau khi chạy trốn trên chiếc xe cướp được. Chiến dịch truy lùng quy mô lớn cả trên bộ và trên không của cảnh sát Pháp đến nay vẫn chưa có kết quả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN