Hàn Quốc: Tìm thấy xác của chủ phà Sewol

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện thi thể của chủ phà Sewol bỏ trốn sau khi phà đắm vào tháng 4 vừa qua, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Tỷ phú Yoo Byung-eun, người sở hữu phà Sewol đã bỏ trốn ngay sau khi thảm họa chìm phà xảy ra. Sau hơn 2 tháng truy nã, cảnh sát đã phát hiện một thi thể có DNA giống với em trai của ông Yoo vào tháng 6 vừa qua. Hãng tin Yonhap tiết lộ, cảnh sát phát hiện thi thể đã phân hủy nặng trên một cánh đồng mận tại Suncheon.

“Chúng tôi đã kiểm tra DNA sau khi phát hiện một thi thể ở Suncheon và các kết quả tương đối trùng với em trai của ông Yoo”, một cảnh sát cho biết. “Chúng tôi cần kiểm tra thêm, nhưng thi thể này được cho là của ông Yoo.”

Ông Yoo bị cảnh sát truy nã để thẩm vấn về những cáo buộc tham ô và tội cẩu thả, khi các ủy viên công tố điều khả năng liệu thảm họa chìm phà Sewol xảy ra là do quản lý yếu kém.

Nhiều thành viên trong gia đình ông Yoo đã bị bắt giữ. Con gái ông Yoo, đang sống tại Pháp, có thể bị dẫn độ về Hàn Quốc. Con trai lớn nhất của Yoo hiện vẫn đang bỏ trốn.

Vào tháng 6, khoảng 6.000 cảnh sát đã bao vây một nhà thờ thuộc sở hữu của ông Yoo tại thành phố Anseong. Cảnh sát đã bắt 4 tín đồ vì bị cáo buộc trợ giúp ông Yoo bỏ trốn và cảnh sát cho biết họ đang truy nã một số người khác đã tiếp tay cho tỷ phú Hàn Quốc.

Một khoản tiền 500 triệu won (khoảng 490.000 USD) đã được treo thưởng cho thông tin giúp bắt giữ ông Yoo và 100 triệu won cho thông tin về con trai ông, Yoo Dae-Kyun.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BCC) ([Tên nguồn])
Chìm phà ở Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN