Gia đình nạn nhân đến TMV Cát Tường tìm xác

Gia đình nạn nhân L.T.T.H ngày 19/11 đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường tại số 45 Giải Phóng (Hà Nội) để tìm xem xác người thân có bị giấu ở đây hay không. Đây là lần thứ 2 gia đình nạn nhân Huyền tới đây tìm kiếm thi thể thân nhân.

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày chị L.T.T.H (SN 1974, ở ngõ 36 phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt phi tang vào tối 19/10, sau nhiều nỗ lực với mọi biện pháp tìm kiếm, hao tiền, tốn lực nhưng gia đình vẫn chưa tìm được thi thể chị.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động trưa nay (20/11), ông Phạm Đức Quang, cậu ruột anh Nguyễn Hữu Huy (chồng nạn nhân H), cho biết gia đình đã làm đủ mọi cách để tìm kiếm ở nhiều địa điểm khác nhau: dưới sông, trên cạn, ven các bãi sông Hồng đến những khu vực khả nghi khác nhưng đều không có kết quả.

“Giờ thật khó vì chẳng có thông tin gợi mở chính xác. Gia đình đang bị nhiễu loạn bởi quá nhiều thông tin cũng như những dư luận trái chiều về xác cháu H. Thật sự là giờ đi tìm thì cứ tìm thôi nhưng không có nhiều hy vọng” - ông Quang tỏ ra vô vọng.

Gia đình nạn nhân đến TMV Cát Tường tìm xác - 1

Gia đình nạn nhân đã 2 lần đến thẩm mỹ viên Cát Tường để tìm kiếm thi thể thân nhân sau khi chưa thể tìm thấy tại nơi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường khai ném xác

Theo ông Quang, sáng nay gia đình có 5 người đi bộ dọc hai bên bờ sông Hồng từ cầu Thanh Trì đến bến sông ở ven làng gốm Bát Tràng; rồi 4 người đi tìm ở các bờ bãi gần chân cầu, nhưng vẫn không có kết quả.

"Hôm qua 19/11, gia đình đã đến cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường ở số nhà 45 đường Giải Phóng để tìm kiếm xem bác sĩ Tường có giấu xác cháu H trong đó không. Đây là lần thứ 2 gia đình thực hiện tìm kiếm tại đây nhưng cũng không thấy tung tích gì" - ông Quang nói.

Không giấu nổi sự lo lắng và cả nỗi thất vọng sau khi hơn một tháng đi tìm xác chị H mà vẫn không có kết quả nào, ông Quang cho biết thực ra bây giờ gia đình cứ đi tìm thôi, còn không có đường hướng nào cụ thể cả.

Theo ông Quang, nếu tìm một thời gian nữa mà không thấy xác chị H thì mọi người sẽ bàn để có hướng giải quyết, chứ không thể cứ mãi đi tìm như thế này.

“Bây giờ cháu Huy là trụ cột chính trong gia đình, phải nuôi hai con nhỏ, rồi bố mẹ già đang nghỉ hưu. Nhưng Huy vẫn chưa thể dừng lại việc tìm kiếm xác vợ, vì không đi tìm và tìm không thấy thì cũng không thể thanh thản mà sống được” - ông Quang khẳng định.

Gia đình nạn nhân đến TMV Cát Tường tìm xác - 2

Anh Nguyễn Hữu Huy thuê thuyền tìm kiếm ở khu vực cửa biển Ba Lạt (tỉnh Thái Bình), nơi sông Hồng đổ ra biển

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, nạn nhân L.T.T.H đã tử vong chiều ngày 19/10 trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ tại Thẩm mỹ viện Cát Tường hoạt động không phép do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm chủ.

Bác sĩ Tường sau đó khai nhận khi thấy nạn nhân tử vong, bác sĩ Tường cùng với người bảo vệ của thẩm mỹ viện mang xác nạn nhân lên cầu Thanh Trì (Hà Nội) ném xuống sông Hồng phi tang đêm 19/10.

Sau khi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường bị bắt hôm 22/10 và khai nhận hành vi độc ác của mình, lực lượng Công an Hà Nội cùng gia đình nạn nhân L.T.T.H đã tổ chức tìm kiếm, song đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân bị ném xác phi tang. Trong đó, gia đình nạn nhân H đã huy động nhiều người với chi phí tìm kiếm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Duẩn (Người lao động)
Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN