Du khách Anh kể lại phút “chạm trán” tay súng máu lạnh

"Chúng tôi cố gắng tìm đường thoát thân bằng chạy dọc hành lang khách sạn nhưng đó là ngõ cụt và chúng tôi đã chạm trán hắn (tay súng Tunisia thề trung thành với IS)", cặp đôi người Anh may mắn sống sót trong vụ xả súng kinh hoàng tại Tunisia ngày 26.6 cho hay.

Đến Tunisia du lịch cùng bạn trai Ross Thompson, 21 tuổi, cô gái trẻ người Anh Rebecca Smith, 22 tuổi không thể hình dung nổi họ sẽ phải đối mặt với một vụ tấn công khủng bố đẫm máu cướp đi mạng sống của 38 người tại khu nghỉ dưỡng tại thành phố biển Sousse. Những người thiệt mạng chủ yếu là khách du lịch phương Tây đến Sousse (Tunisia) nghỉ hè.

Du khách Anh kể lại phút “chạm trán” tay súng máu lạnh - 1

Cặp du khách người Anh may mắn sống sót trong vụ xả súng ở Tunisia ngày 26.6 Rebecca Smith (phải) và Ross Thompson.

May mắn sống sót sau thảm kịch kinh hoàng, Rebecca Smith và Ross Thompson cho biết, ngay khi nghe thấy những tiếng súng nổ cùng tiếng la hét hoảng loạn của mọi người, họ vội vàng tìm đường thoát thân. Họ chạy dọc hành lang khách sạn rải rác những mảnh bom tự chế nhưng đây lại là ngõ cụt. 

Rebecca chia sẻ, tay súng máu lạnh tiến đến và ném lựu đạn tự chế về phía họ. Cô bị trúng một mảnh lựu đạn và có cảm giác hàm của mình đã bay mất.
 
"Tôi đã trúng một mảnh lựu đạn và tôi nghĩ rằng, tôi đã mất hàm", Rebecca nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với sinh tử.

Trong khi đó, bạn trai Ross Thompson của cô chia sẻ: "Chúng tôi đã cố chạy thoát thân, nhưng chúng tôi đã chạm trán hắn ta. Chúng tôi theo phần đông mọi người chạy lên tầng 2. Một nhân viên khách sạn hô to: "Hãy đi đường này". Nhưng khi chúng tôi chạy đến cuối hành lang thì phát hiện ra đây là ngõ cụt. Không còn đường lui nào khác trừ phi liều mình nhảy xuống đất ở độ cao 9 m (30 feet Anh)".

Theo Ross, sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân của hắn (tay súng IS) đang đi lên cầu thang. Hắn xả súng điên loạn dọc theo hành lang khách sạn.

"Hắn nhắm bắn về phía chúng tôi, vốn đang bị mắc kẹt ở cuối hành lang. Mọi người chạy nháo nhác. Có vài người ngã xuống và chết. Tôi nghĩ, thế là hết... Tôi bị hắn bắn trúng chân", chàng trai trẻ kể lại.

Du khách Anh kể lại phút “chạm trán” tay súng máu lạnh - 2

Rebecca Smith và Ross Thompson đang điều trị các vết thương trong bệnh viện

Rebecca bổ sung rằng, cô và Ross đã lạc mất nhau trong lúc hỗn loạn. Cô không biết Thompson còn sống hay đã chết: "Chúng tôi lạc mất nhau. Bom nổ tung tại hành lang khách sạn và mọi thứ chao đảo. Tôi không biết Ross còn sống hay đã chết. Tôi chạy ào vào trong nhà vệ sinh của các nhân viên khách sạn để trốn cùng với một phụ nữ người Anh và cậu con trai 16 tuổi của cô ấy".

Rebecca cho biết, họ ở nguyên trong nhà vệ sinh khoảng 1 giờ đồng hồ. Bên ngoài, tiếng súng nổ dữ dội. Họ không biết, liệu đó là tay súng bắn hay cảnh sát.

"Chúng tôi không thể tin ai. Chúng tôi nghe có tiếng người gọi ở bên ngoài, nhưng không muốn mạo hiểm ra khỏi chỗ ẩn nấp", cô gái trẻ người Anh kể.

Du khách Anh kể lại phút “chạm trán” tay súng máu lạnh - 3

Khu nghỉ dưỡng ở Tunisia lênh láng máu sau vụ xả súng.

Tay súng người Tunisia thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (IS) được nhận dạng tên là Seifeddine Rezgui, 23 tuổi (tên Thánh chiến của y là Abu Yahya Qayrawani).

IS đã đăng tải hình ảnh của Seifeddine lên mạng Internet sau vụ tấn công cùng thông điệp ca ngợi hành động của tay súng này: “Người anh em của chúng ta, một chiến binh của Nhà nước Hồi giáo, Abu Yahya al Qayrawani đã hoàn thành sứ mệnh cao cả ở khách sạn Imperial”.

  

Du khách Anh kể lại phút “chạm trán” tay súng máu lạnh - 4Chân dung tay súng Seifeddine (Abu Yahya Qayrawani) do IS công bố.

Nhóm này còn cho biết, Seifeddine từng sát hại 40 “kẻ ngoại đạo” trước khi thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Sousse và bị lực lượng an ninh Tunisia bắn chết ngay tại hiện trường.

Du khách Anh kể lại phút “chạm trán” tay súng máu lạnh - 5

Thi thể tay súng IS sau khi bị lực lượng an ninh Tunisia bắn chết.

Ngoài cặp đôi Rebecca và Ross, còn một du khách người Anh khác cũng may mắn sống sót dù bị trúng 3 phát đạn của tay súng IS. Theo BB, du khách dũng cảm và may mắn trên tên là Matthew James, một kỹ sư khí đốt 30 tuổi, người vùng Trehafod, xứ Wales. Anh bị trúng đạn khi lấy thân mình che chắn cho vợ trong lúc tên khủng bố xả súng điên loạn vào các du khách.

Vợ anh Saera Wilson, 26 tuổi cho biết, anh Matthew bị trúng đạn vào vai, ngực và hông.

“Người anh ấy dính đầy máu sau khi trúng đạn, nhưng anh ấy vẫn bảo tôi: Hãy chạy đi. Anh ấy còn nói: Anh yêu em... nhưng chạy đi và hãy nói với các con anh rất yêu chúng. Tôi nợ anh ấy cuộc sống này bởi anh ấy đã đứng che ngay trước mặt tôi khi vụ xả súng bắt đầu”, chị Wilson xúc động chia sẻ.

Wilson cho biết, vợ chồng chị đã gửi hai con là Tegan, 6 tuổi, và Kaden 14 tháng tuổi ở nhà để đi nghỉ tại Sousse hôm 21.6 trong 2 tuần.

Để thoát khỏi họng súng của tên khủng bố máu lạnh người Tunisia, chị Wilson đã trốn vào trong một tủ quần áo cho đến khi tình hình trở lại yên ắng. Sau đó chị liên tục đi tìm kiếm và  hỏi thăm thông tin cho đến lúc tìm thấy chồng trong bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN