Đốt vé số trúng giải, mất hàng chục triệu đồng

Vợ dò kết quả trên điện thoại di động và trả lời không trúng, bực quá người chồng ném vào đống rác rồi đốt cháy thành tro.

Khoảng 14 giờ ngày 4/12, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1968, ngụ thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) mua 2 tờ vé số loại 10.000 đồng của tỉnh Sóc Trăng với dãy số 324272. Trưa 5/12, anh Hải ra quán cà phê của vợ là chị Trần Thị Phi (SN 1974) kêu vợ lấy điện thoại di động bấm dò kết quả xổ số.

Chị Phi dò một lúc bảo không có số đuôi 72. Tin lời vợ, anh Hải ném vào đống rác 1 tờ, tờ còn lại anh cầm xếp làm 4, lau nước trên bàn và ném ra lộ.

Đốt vé số trúng giải, mất hàng chục triệu đồng - 1

Anh Hải ngồi tiếc tờ vé số bên đống tro tàn

Anh lấy quẹt ra đốt đống rác chờ cháy xong rồ trở lại quán ngồi chơi. Gần 10 phút sau, chị bán vé số đến báo 2 tờ vé số của anh mua đã trúng giải nhất, trị giá 30 triệu đồng/tờ.

Lúc này vợ chồng anh ra lộ tìm trong đám cỏ thì gặp được một tờ chỉ rách ở mí góc vé nhưng đã nhàu nát.

Hiện anh Hải làm nghề sửa xe dạo, chị Phi bán quán cà phê nhỏ ở vỉa hè. Tờ vé số còn lại chỉ rách ở góc nhỏ, theo quy định của xổ số kiến thiết thì vẫn lãnh thưởng được. “Cầu mong cho họ chấp nhận, tôi sẽ chi vài triệu đồng để đãi tiệc”-anh Hải nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN